2024-09-21 09:25:02
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8wOS8yMS9waHUtbnUtc2F5LXJ1b3UtdGhpY2gtbGFtLWRpZXUtZ2ktbmhhdC0zLW5ndW9pLXBodS1udS10YW0tc3UtdGhhdC0wOTIwMTcuanBn.webp
Array

Phụ nữ say rượu thích làm điều gì nhất? 3 người phụ nữ tâm sự thật

Uống rượu chính là một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi, dù là đàn bà nhưng khả năng uống của tôi chẳng thua kém bất kỳ người đàn ông nào cả. Tôi hay rủ bạn đi quán bar để uống, hoặc nhậu ở quán vỉa hè.

Chị Hương: 30 tuổi

Tôi làm trong lĩnh vực bán hàng thế nên công việc của tôi chủ yếu là đi thương lượng đơn hàng và hưởng hoa hồng. Với tính chất là ký hợp đồng nên tất nhiên tôi sẽ phải đi tiếp khách và uống rượu. Khả năng uống của tôi cũng rất tốt.

Nhưng sau khi kết hôn thì tôi hạn chế việc uống rượu. Nếu có lỡ say thì tôi sẽ gọi chồng đến đón về. Ngày nay, tôi vẫn đôi lúc say khướt khi đi ra ngoài, nhưng điều tôi muốn làm nhất sau khi say là về nhà. Vì đã có chồng con nên say rượu được về nhà khiến tôi cảm thấy an toàn nhất.

Vì đã có chồng con nên say rượu được về nhà khiến tôi cảm thấy an toàn nhất. (ảnh minh họa)

Vì đã có chồng con nên say rượu được về nhà khiến tôi cảm thấy an toàn nhất. (ảnh minh họa)

Chị Phùng, 29 tuổi

Uống rượu chính là một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi, dù là đàn bà nhưng khả năng uống của tôi chẳng thua kém bất kỳ người đàn ông nào cả. Tôi hay rủ bạn đi quán bar để uống, hoặc nhậu ở quán vỉa hè.

Tôi hay rủ bạn đi quán bar để uống, hoặc nhậu ở quán vỉa hè. (ảnh minh họa)

Tôi hay rủ bạn đi quán bar để uống, hoặc nhậu ở quán vỉa hè. (ảnh minh họa)

Thật ra trước đây tôi không uống được, nhưng sau khi trải qua biến cố chia tay người yêu cũ, vì quá đau khổ nên tôi mượn rượu giải sầu. Một thời gian tôi chìm đắm trong rượu vì không thể quên được người yêu cũ. Cũng từ đó tôi bắt đầu nghiện rượu, bắt đầu uống say. Tôi không nhớ bao đêm uống say rồi sáng thức dậy mà chẳng nhớ gì.

May mắn của tôi là khi say thì có bạn đưa về an toàn. Nhưng cái việc khiến tôi xấu hổ là cứ uống say tôi lại gọi điện cho người yêu cũ để khóc lóc xin anh quay về.

Chị Diệu: 33 tuổi

May mắn của tôi là khi say thì có bạn đưa về an toàn.  (ảnh minh họa)

May mắn của tôi là khi say thì có bạn đưa về an toàn. (ảnh minh họa)

Sau khi say thì nhiều người sẽ ngủ ngon, nhưng tôi thì không, tôi thường hát thật to trên đường phố hoặc mắng chửi những kẻ không ra gì. Ở tuổi này tôi cũng chịu nhiều áp lực từ gia đình, vì tôi chưa kết hôn nên bố mẹ cứ giục cưới. Mà hôn nhân đâu phải quyết định bừa là được. Thế nên tôi muốn mượn rượu để giảm bớt đi sự căng thẳng.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Stuttgart vs Dortmund (22h30, 22/09) 4 bàn; Khắc tinh đáng sợ

Thời gian: 22h30 ngày 22/9Địa điểm: Sân MHPArenaPhong độ:Dortmund thắng 2 và hòa 1 sau 3 vòng đầu tiên tại Bundesliga mùa này. Thành...

Đội hình Arsenal đấu Man City: Ai thay Odegaard? Hàng công lạ lẫm

Vài năm gần đây, Arsenal dưới bàn tay nhào nặn của kiến trúc sư Mikel Arteta đã bứt phá mạnh mẽ, dần thoát khỏi...

Có tiền chuyển nhầm vào tài khoản chớ vội mừng, làm ngay 1 việc kẻo thiệt thân

Trong bối cảnh tội phạm lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, câu chuyện của chị T.H (27 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà...

Lời Tổ Tiên dạy không sai: “40 không tham dục, 50 không tham tình, 60 không tham thực”, ý nghĩa thực sự là gì?

Cổ nhân dạy “40 không tham dục, 50 không tham tình, 60 không tham thực”, câu nói này hàm chứa triết lý nhân sinh...

Tổ Tiên dạy: “4 cây cảnh “mạ vàng, dát bạc”, chủ nhà trồng được thì thóc lúa đầy bồ, tiền về chật két’

Người xưa cho rằng đây là 4 loại cây cảnh mang ý nghĩa phong thủy tốt, chủ nhà nên trồng để mang lại bình...