Virgil van Dijk đã chơi tuyệt hay ở cuộc đụng độ với đội bóng đến từ London, ở đó anh đã khiến Harry Kane tắt điện hoàn toàn, trong khi trực tiếp cứu Liverpool một bàn thua trông thấy ở tình huống “2 đánh 1” với Moussa Cissoko và Son Heung-min vào thời điểm cuối trận.
Tuy nhiên, sau pha ăn mừng điên cuồng ở bàn phản lưới nhà bên phía Tottenham, Virgil van Dijk đã đau ở mắt cá chân phải và phải chườm đá. Và bây giờ, đích thân ngôi sao sinh năm 1991 đã lên tiếng về vấn đề này cũng như xác nhận khả năng hồi phục trong vài ngày tới.
Van Dijk nói (theo Metro UK): “Vâng, tôi nghĩ mình sẽ ổn với nó. Nhưng quả thực là mắt cá chân của tôi đã rất đau, dù vậy, tôi nghĩ chấn thương này sẽ bình phục vào thứ Sáu (khi Liverpool hành quân đến sân St Mary’s để thi đấu với Southampton)”.
Liverpool hiện đang nắm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League, nhưng họ lại thi đấu nhiều hơn Man City một trận. trong bối cảnh này, dường như The Citizens sẽ được hưởng lợi bởi mới đây huấn luyện viên Neil Warnock đã tuyên bố sẽ để đội U23 Cardiff hành quân đến sân Etihad vào thứ 5.