2016-05-23 17:38:10
{"xe-doi-song":"Xe&\u0110\u1eddi s\u1ed1ng"}
{"sang-chanh":"sang ch\u1ea3nh","sieu-xe":"si\u00eau xe"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA1L2Nob2FuZy1uZ29wLWN1b2Mtc29uZy1zYW5nLWNoYW5oLWN1YS1jby1nYWkteGVtLXNhYy1kZXAtcXVhbi10cm9uZy1ob24tdGllbi1iYWMtSnVsaWEtU3Rha2hpdmEtNC5qcGc=.webp

Choáng ngợp cuộc sống sang chảnh của cô gái xem sắc đẹp quan trọng hơn tiền bạc

Julia Stakhiva,một cô gái 23 tuổi người Ukraine đã có được một lượng người follow lớn trên Instagram khi cô cho rằng thứ duy nhất để trở nên giàu có, quan trọng hơn cả tiền bạc, đó là sắc đẹp.

choang-ngop-cuoc-song-sang-chanh-cua-co-gai-xem-sac-dep-quan-trong-hon-tien-bac-Julia-Stakhiva-4

Stakhiva tiết lộ với báo Daily Mail: “Ai cũng có thể giàu nhưng không phải ai cũng có thể xinh đẹp. Tôi cho rằng những người giàu sụ thì sẽ không ganh tị với những đôi giày hay những chiếc túi xách hàng hiệu, mà ganh tị với nhan sắc của người khác. Vì vậy, đối với tôi, việc có ngoại hình hấp dẫn, vóc dáng thon gọn và mái tóc đẹp là điều rất quan trọng.”

choang-ngop-cuoc-song-sang-chanh-cua-co-gai-xem-sac-dep-quan-trong-hon-tien-bac-Julia-Stakhiva-2

Stakhiva hiện đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Regent, London. Cô là một người có gia thế giàu có khi ba mẹ cô đứng đầu các công ty ở Ukraine, đặc biệt là công ty sản xuất thực phẩm. Họ rất ủng hộ việc con gái mình chi tiền để phục vụ cho sở thích riêng – cải thiện sắc đẹp bằng phẩu thuật thẩm mỹ.


“Tôi rất thân với ba mẹ, họ dạy tôi cách cải thiện bản thân và họ thấy được tài năng của tôi. Mục đích sống của tôi là được thành công. Tôi không phù hợp với công việc văn phòng vì tôi ăn mặc quá đẹp. Gia đình và bạn bè của tôi nhận định rằng tôi là người có tố chất lãnh đạo, vì thế tôi không nghĩ không ai có thể tuyển dụng tôi sau khi tôi tốt nghiệp đại học.”

choang-ngop-cuoc-song-sang-chanh-cua-co-gai-xem-sac-dep-quan-trong-hon-tien-bac-Julia-Stakhiva-2
Cuộc sống sang chảnh gắn liền với siêu xe khiến nhiều người ganh tị

Từ năm 18 tuổi, Stakhiva đã chi gần 260,000 đô la Mỹ (khoảng 5,800,000,000VND) cho quá trình phẩu thuật thẩm mỹ, chưa kể đến 29,000Dollars cho tiền phẫu thuật ngực được dự tính sẽ làm trong năm nay.

“Tôi đang tính đến chuyện làm implant cho ngực trong năm nay. Chắc chắn nó sẽ làm tôi cảm thấy khá hơn.”

Mỗi năm cô chi khoảng 43,000USD để bơm môi, căng da mặt, phẫu thuật má, trang điểm, tẩy trắng răng, nối mi và tiêm da đầu để làm cho tóc đẹp hơn.

“Tôi căng da mặt để làm cho mặt tôi đẹp hơn, đồng thời phẩu thuật loại bỏ mỡ trên mặt để cho gò má tôi rõ nét hơn. Tôi có rất nhiều mỡ thừa. Ba mẹ tôi hiểu rõ việc tôi theo đuổi sự hoàn hảo và nhan sắc, sức khỏe là thứ quan trọng nhất thế giới.

choang-ngop-cuoc-song-sang-chanh-cua-co-gai-xem-sac-dep-quan-trong-hon-tien-bac-Julia-Stakhiva-7

Tôi tin rằng mọi người nên bắt đầu phẫu thuật thẫm mỹ khi còn trẻ. Tiền bạc được chi cho việc chăm sóc sắc đẹp hay hơn là chi cho thức ăn.

Một số người không đủ can đảm để phẫu thuật thẩm mỹ. Họ nghĩ rằng việc ngồi ở nhà và ăn pizza và đánh giá tôi là điều hay ho. Nhưng tôi suy nghĩ rất đơn giản, bạn cứ ăn pizza và tôi cứ đẹp.”

Năm 16 tuổi, Stakhiva đã sử dụng khoảng 25,000USD mỗi tháng để mua quần áo. Đến nay, cô đã có hơn 100 túi xách và 60 đôi giày. Tủ quần áo của cô trị giá khoảng 2,150,000USD (khoảng 48,000,000,000VND).

“Ngân sách cho lễ tốt nghiệp của tôi ít nhấ sẽ khoảng 20,000 bảng Anh. Tôi và mẹ sẽ đến Paris để chọn một chiếc đầm thật đẹp để dành cho buổi lễ.”

Mặc dù là một sinh viên, Stakhiva vẫn hay ban đến Nga để làm tóc và tiệc tùng tại các club ở đó.

“Không có nhiều chuyên gia sắc đẹp và nhà tạo mẫu tóc giỏi ở London. Vì thế, tôi thích bay đến Moscow và tháng một lần để chăm sóc sắc đẹp. Tôi phải đặt lịch hẹn với salon suốt cả một ngày để họ có thời gian cho tôi bất cứ lúc nào tôi đến.”

Stakhiva đang độc thân. Mỗi khi đi chơi đêm, cô sẽ order những nhãn hàng rượu champagne sang trọng nhất giành cho giới thượng lưu và cô có một trợ lý riêng để giữ an toàn khi cô uống quá nhiều.

“Khi tôi đi chơi, tôi sẽ gọi rượu Dom Perignon hoặc Cristal. Tôi thuê một trợ lý để trông chừng tôi và bảo đảm rằng tôi không uống quá nhiều khi ra ngoài. Tôi yêu tất cả những người ghét tôi. Tôi thà chết còn hơn là không có người nào nói về tôi. Họ bình phẩm chứng tỏ tôi là một người hết sức đặc biệt.”

Vậy, ai lại không mong muốn có cuộc sống thượng hạng như Stakhiva?

Song Tử

Bài viết mới nhất

Cục nóng điều hòa vừa bật lên đã kêu to như xay lúa, dùng mẹo nhỏ này, máy chạy êm như ru

Cục nóng điều hòa kêu to gây bất tiện trong quá trình sử dụng. Vậy chúng ta cần làm gì để khắc phục sự...

Người nước ngoài hầu như không ai dùng ốp điện thoại, hóa ra vì lý do này

Người nước ngoài hiếm khi dùng điện thoại. Trong khi nước ta coi ốp điện thoại là vật trang trí.Ngày xưa, tôi từng cho...

Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giảm biên chế 2024: Người lao động nhận được nhiều chế độ

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP là văn bản mới nhất về tinh giản biên chế quy định chính sách nghỉ hưu trước tuổi. Theo đó,...

3 cách kết bạn Zalo không cần số điện thoại nhanh như chớp: Ai không biết là thiệt

Zalo là ứng dụng không còn xa lạ với chúng ta. Zalo giúp chúng ta có thể kết bạn với nhau để trò chuyện...

Nghèo đến mấy, nếu bạn làm 4 điều này sẽ may mắn vạn đường

Cuộc sống của bạn gặp nhiều khó khăn, nghèo khổ... Nếu bạn muốn cải vận để cuộc đời may mắn thì hãy làm 4...