2017-03-09 14:13:47
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAzL3ZhbmctYmFyY2EtY28tdGhlLXZhLWJhaS1ob2MtY2hvLWNhLXRoZS1naW9pLTE0MTEyOS5qcGc=.webp
Array

‘Vâng, Barca có thể’ và bài học cho cả thế giới

Theo quan điểm của giới cờ bạc, Westgate Las Vegas Superbook đã đưa ra tỷ lệ cho việc Barca vượt qua PSG để vào tứ kết là 10-1 (đặt 1 được 10). Còn dựa trên các tính toán xác suất từ SPI FiveThirtyEight.com, đội quân của Enrique chỉ có 3% cơ hội chiến thắng.

Rất nhiều người đã không bao giờ tin vào một cuộc lội ngược dòng. Đơn giản vì họ không phải các cule. Trước khi trận đấu diễn ra, trên khắp các nẻo đường đổ về Nou Camp vang lên điệp khúc: Si, se puede – Vâng, chúng tôi có thể! Những người Barcelona luôn tin rằng, đây là một đêm đặc biệt và họ sẽ đi vào lịch sử.

 - Bóng Đá

 “PSG đã ghi 4 bàn, vậy chúng tôi sẽ ghi 6”, Enrique đã không thất hứa. Ảnh: Reuters.

“Vâng, chúng tôi có thể” là một khẩu hiệu nổi tiếng được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sử dụng trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2008. Là một người nổi tiếng với tài hùng biện, Obama nói rằng “trong những câu chuyện không được chờ đợi ở nước Mỹ thì niềm hy vọng chưa bao giờ lụi tàn”.

Luis Enrique không phải mẫu HLV có tài đối đáp. Thay vì vòng vo, ông thích phong cách trực tiếp. “PSG đã ghi 4 bàn, vậy chúng tôi sẽ ghi 6,” HLV người Tây Ban Nha tuyên bố trước thềm trận đấu. Một số tỏ ra nghi ngờ. Nhưng một lần nữa, vì họ không phải các cule.

“Vâng, chúng ta đã làm được”, Obama nói trong phần cuối bài diễn văn tổng kết 8 năm lãnh đạo nước Mỹ. Barca cũng tự hào hét lên như thế khi tiếng còi kết thúc vang lên.


 - Bóng Đá

 Với Barca, bóng đá tuyệt vời hơn bất cứ điều gì khác.    

Dưới sân, Messi cùng các đồng đội nhảy múa trong sự phấn khích vô bờ bến, Enrique cởi phăng áo khoác để nhanh chóng tham gia vào cuộc ăn mừng. Trên khán đài, hàng vạn cule hát hò cuồng loạn khiến Nou Camp rung lên từng hồi. Phía bên ngoài, những người xa lạ nhưng cùng một màu áo Blaugrana ôm chầm lấy nhau. Họ hét và họ khóc.

Giây phút này sẽ không bao giờ bị lãng quên, dù vài chục hay thậm chí cả trăm năm sau. Với PSG, bóng đá thực sự là “địa ngục đẫm máu”. Còn với Barca, nó tuyệt vời hơn bất cứ điều gì khác.   

Tại sao đội bóng xứ Catalan lại có thể? Quên đi chiến thuật 3-4-3 mà Enrique mô tả là liều lĩnh, sai lầm của trọng tài, quên đi cả sự thiếu may mắn (hay không đủ tốt?) của các cầu thủ PSG. Bí quyết ở đây chỉ có một, chính là niềm tin. “Không bao giờ ngừng tin tưởng” là thứ duy nhất Barca vượt trội PSG, ngay cả khi nhận bàn thua phút 62.

Khi các học trò của Enrique bắt đầu chạy và Luis Suarez tìm thấy mành lưới ngay phút thứ 3, có cảm giác rõ ràng rằng, kỳ tích vô tiền khoáng hậu đang được tiến hành và một kết quả điên rồ nhất – nhưng cũng phi thường nhất – là không thể tránh khỏi.

 - Bóng Đá

 Niềm tin là sức mạnh của Barca.

“Hãy cẩn thận, đừng bao giờ chỉ trích Barca và Enrique quá nhiều, bởi họ sẽ lập tức cho thấy, bạn đã sai,” Pep Guardiola nói vào tháng trước. Rõ ràng, không ai hiểu đội bóng này hơn Pep. Ngoài tài năng không giới hạn, họ còn sở hữu một tinh thần kiên định.

Niềm tin là cái gì đó vô hình, nhưng tạo ra sức mạnh, lòng can đảm, tình đoàn kết và sự kiên trì. Messi, Suarez và những người khác đã không ngừng chiến đấu, thách thức và vượt qua mọi giới hạn bản thân. Neymar đã chơi một đêm không tưởng, Iniesta rực rỡ như ở tuổi thanh xuân và Sergi Roberto, người từng bị cho là “quá nhỏ”, “quá chậm”, “không đạt tiêu chuẩn Barca” đã đóng vai người hùng với bàn thắng phút bù giờ.

Và các cule, họ không một lần hoài nghi về đội bóng của mình, cũng không bỏ đi khi đến phút 87, Barca vẫn cần tới 3 bàn thắng để đi tiếp. “Vâng, chúng tôi có thể”, họ vẫn say sưa hát để rồi trở thành chứng nhân lịch sử cho đêm vĩ đại, không chỉ riêng bóng đá.

Barca là minh chứng sống động cho những ai nghĩ rằng, có những thứ không thể trong cuộc sống. Dù chỉ có một vài phần trăm cơ hội, đừng bao giờ lụi tàn niềm hy vọng bởi “chúng ta có thể”, giống như Barca.

Ngay sau chiến thắng của Barca, SPI FiveThirtyEight.com thay đổi cơ hội của Barca. Họ vươn lên dẫn đầu giải đấu với 32% chiến thắng ở vòng tứ kết. Còn Westgate Las Vegas Superbook, tỷ lệ vô địch của Blaugrana là 5-2, sáng nhất so với các đội còn lại.

Bài viết mới nhất

NÓNG! “Cỗ máy săn bàn” rời Man Utd

Dễ dàng khẳng định, Charlie McNeill từng là một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của Manchester United. Mùa Hè năm...

Arteta có câu trả lời cho Barcelona

Theo tiết lộ từ Dean Jones, dù được liên kết với Barcelona cùng nhiều câu lạc bộ khác, HLV Mikel Arteta hiện chỉ đang...

NÓNG! Diễn biến thương vụ Toney – Tottenham

Trao đổi về những tin đồn xoay quanh Ivan Toney và Tottenham Hotspur, ký giả Fabrizio Romano cho biết:"Ange Postecoglou đã công khai nói...