Như đã đưa tin, Jack Wilshere đêm qua ghi dấu ấn trên bước đường trở lại đội một Arsenal bằng trận đấu ở lứa U23 của CLB.
Chơi gần 1 giờ đồng hồ trên sân, Wilshere kiểm soát tốt tuyến giữa của Arsenal, thực hiện 1 pha kiến tạo cho tiền đạo sinh năm 1999 Eddie Nketiah ghi bàn. Sau đó anh đánh hai cầu thủ Man City vì bị chơi xấu, sau đó nhận thẻ đỏ.
Tuy nhiên, một cầu thủ khác đang khiến cổ động viên Arsenal phát cuồng là “thần đồng” 17 tuổi Reiss Nelson Trong trận đấu thuộc khuôn giải dự bị Premier League hôm qua (21/08), Reiss Nelson tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng của mình trong màu áo Arsenal.
Anh tiếp tục lập cú đúp, dù được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Trong đó, bàn thắng ở ngay phút 11 của trận đấu xứng đáng được xem là siêu phẩm. Reiss Nelson solo từ giữa sân, rồi đập nhả với 1 đồng đội trước khi sút tung lưới đối phương.
Sang hiệp 2, anh tiếp tục ghi bàn sau khi nhận bóng từ đồng đội trước vòng 16m50. Jack Wilshere là người phát động đợt tấn công này. Vì Arsenal bị đuổi người ở phút 62, nên trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4-3 chung cuộc nghiêng về U23 Arsenal.
Hai bàn thắng còn lại của U23 Arsenal được ghi do công của Eddie Nketiah. Đây là trận thứ hai liên tiếp, bộ đôi Nelson và Nketiah tiếp tục ghi bàn.
Tuần trước Reiss Nelson cũng ghi tới hai bàn giúp Arsenal có màn lội ngược dòng 3-2 trước U23 Derby County – CLB đang chơi ở giải Hạng Nhất Anh (Championship). Trong đó có một siêu phẩm solo từ giữa sân. Sau đó tiền đạo sinh năm 1999 Eddie Nketiah ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2.
Về phía U23 Man City, ba bàn thắng của họ được ghi do công của M. Smith (31′), L. Nmecha (72′ pen) và cầu thủ trẻ đáng chú ý Brahim Diaz (68′) – người được Pep Guardiola đánh giá khá cao.
Xem màn trình diễn của Reiss Nelson với U23 Man City (21/08/2017):