Tâm điểm trong loạt trận giao hữu rạng sáng nay là màn đọ sức giữa Anh và Mỹ tại Wembley. Được thi đấu trên sân nhà, Tam Sư triển khai thế trận áp đảo và giành thắng lợi sau 90 phút với tỷ số 3-0. Những cái tên lập công mang về chiến thắng cho đội chủ nhà là Jesse Lingard, Trent Alexander-Arnold và Callum Wilson.
Trận cầu vừa qua còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu lần cuối cùng Wayne Rooney ra sân trong màu áo tuyển Anh. Tổng cộng tiền đạo 33 tuổi cán mốc 120 trận, chỉ xếp sau cựu thủ thành Peter Shilton trong lịch sử Tam Sư. Với 53 bàn thắng đóng góp, Rooney còn nắm giữ vị trí cây làm bàn xuất sắc nhất mọi thời đại ĐTQG xứ Sương Mù.
Trước khi trận đấu khai cuộc, Rooney đã cùng 4 cậu con trai bước ra nhận giải thưởng ghi nhận cống hiến của anh từ Liên đoàn bóng đá Anh FA. Người trao cho anh giải thưởng này là Harry Kane, đàn em hiện đang giữ vai trò chủ công Tam Sư.
Phát biểu sau trận, Rooney tin rằng Kane sẽ là người phá kỷ lục ghi bàn anh tạo lập trong tương lai. “Trước trận, tôi nhờ Kane trao giải thưởng cho mình vì tôi tin rằng cậu ấy sẽ phá vỡ kỷ lục săn bàn của tôi.“ The Guardian trính dẫn lời cựu ngôi sao Manchester United. “Tôi trông chờ sẽ được trao giải công nhận thành tích cho cậu ấy khi ngày đó đến.”
Kane hiện đã cán mốc 19 bàn thắng qua 34 lần góp mặt cho Tam Sư.