Tương lai của David De Gea tại Old Trafford là chủ đề đã được bàn tán suốt nhiều tháng qua. Hợp đồng hiện tại của thủ thành Tây Ban Nha với Quỷ Đỏ sẽ đáo hạn vào năm sau và những cuộc đàm phán liên tiếp đi vào bế tắc.
Real Madrid được cho là đang theo sát tình hình của mục tiêu lâu năm. Trong khi đó, đương kim vô địch Paris Saint-Germain sẵn lòng trao cho De Gea mức đãi ngộ 350.000 bảng/tuần hòng thuyết phục người gác đền 28 tuổi gia nhập Parc des Princes.
Lùm xùm chuyện đi hay ở đang khiến De Gea tỏ ra xao nhãng thời gian gần đây. Tính ở Premier League, số 1 Quỷ Đỏ đã mắc 3 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua mùa này, tệ thứ 3 giải đấu chỉ sau Asmir Begovic (Bournemouth, 5 lần) và Jordan Pickford (Everton, 4 lần).
Hồi giữa tuần qua, De Gea cũng là người mắc lỗi trong bàn thắng thứ 2 của Lionel Messi, ở trận tứ kết lượt về Champions League với Barca.
The Times khẳng định De Gea đang ngày càng bực bội vì việc gia hạn mãi không đi đến kết quả. Trong bối cảnh đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer buộc phải nhập cuộc. Chiến lược gia Na Uy xoa dịu bằng cách bảo đảm với De Gea anh sẽ vẫn duy trì vị trí chủ chốt trong kế hoạch tương lai của đội bóng.
Cách đây ít ngày, đích thân Solskjaer ra mặt bảo vệ De Gea và cho rằng sai lầm anh phạm phải chỉ đơn thuần là tai nạn.