Thủ môn đang chơi cho PSG, Alexandre Letellier và vợ thức dậy vào khoảng 2 giờ sáng (giờ địa phương) sau khi chuông báo động an ninh được kích hoạt. Họ phát hiện ra nhóm trộm đột nhập vào nhà và ngay lập tức gọi cảnh sát, nhưng những kẻ tấn công đã tiến vào khu vườn.
Sau đó, Letellier cùng vợ và 2 con đã bị những kẻ lạ mặt tấn công, khống chế để lấy tiền và đồ trang sức. Nhóm trộm cầm dao đe dọa và thậm chí còn đánh vào mặt vợ của Letellier.
Một lúc sau, cảnh sát nhanh chóng có mặt và bắt giữ 3 trong số 4 tên tội phạm, trong đó có một thanh niên 21 tuổi và 2 trẻ vị thành niên 16 tuổi. Hiện cả 3 tên đã bị cảnh sát Versailles tạm giữ để điều tra vụ việc.
Letellier và vợ sống ở Yvelines, miền bắc nước Pháp. Họ có 2 đứa con, 2 tuổi và 6 tuổi.
Alexandre Letellier chỉ được xem như thủ thành dự bị tại PSG. Trong 3 mùa giải gần đây, anh mới chỉ ra sân vỏ vẹn 17 phút trên mọi đấu trường cho đội chủ sân Parc des Princes.
Cách đây 5 tháng, một thủ thành khác của PSG, Gianluigi Donnarumma cũng bị trộm “ghé thăm”. Những người đàn ông lạ mặt tấn công gia đình của thủ thành người Italy, trói Donnarumma cùng cô bạn gái.
Một số trang sức đã bị lấy cắp. Tổng giá trị thiệt hại ước tính vào khoảng 500 nghìn euro. Cánh cửa ngôi nhà ở quận VIII, Paris đã bị phá trước khi bọn cướp tấn công vào trong.