Hành quân đến St James’ Park chạm trán đội bóng mới có được vỏn vẹn 1 chiến thắng từ đầu mùa, Newcastle United, không ít fan hâm mộ kỳ vọng Manchester United sẽ có được 3 điểm để xua đi thất vọng sau trận hòa bạc nhược tại Europa League hồi giữa tuần.
Thế nhưng thêm một lần nữa trong mùa giải này, các fan Quỷ Đỏ lại phải nếm trải dư vị đắng. Có bóng đến 66% thời lượng cả trận, nhưng hàng công United vẫn tỏ ra bế tắc. Không ghi được bàn, các vị khách ôm hận ở phút 72, khi Matthew Longstaff dứt điểm lạnh lùng, định đoạt chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà.
Kết quả trận cầu vừa qua có lẽ đã khác đi, nếu tân binh Harry Maguire không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay trước giờ nghỉ. Ở khoảng cách khoảng hơn 3,5 mét, hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới lại đánh đầu ra ngoài đáng tiếc.
Nhận xét về pha bỏ lỡ của cậu học trò, HLV Solskjaer chia sẻ với Manchester Evening News: “Đó là bóng đá, nghiêm túc thì tôi đã từng bỏ lỡ những cơ hội còn lớn hơn.”
“Nếu United dẫn trước 2-0 và đang chiến thắng mọi trận đấu, Harry sẽ nhắm mắt lại và vẫn ghi bàn thắng đó. Ở thời điểm này, chuyện không diễn ra theo ý chúng tôi và Harry biết cậu ấy đã có thể hay đáng ra nên ghi bàn.”
Xem bình luận của Solskjaer về các tân binh: