Hôm qua, Manchester United đã phải hứng chịu thêm 1 thất bại trong mùa giải năm nay. Hành quân đến St James’ Park, Quỷ Đỏ được kỳ vọng sẽ xóa tan thất vọng sau trận hòa bạc nhược tại Europa League, nhưng sau cùng, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer lại phải ôm hận.
Tính cả trận đấu với Newcastle, United chiếm tới 66% thời lượng kiểm soát bóng. Thế nhưng cầm bóng nhiều không đồng nghĩa với hiệu quả. Các học trò của Solskjaer tiếp tục thể hiện bộ mặt bế tắc và chẳng thể ghi nổi dù chỉ 1 bàn thắng.
Phút 72, ngày tồi tệ của Quỷ Đỏ bị định đoạt bởi bàn thắng của Matthew Longstaff. Thua trận thứ ba từ đầu mùa, nửa đỏ Manchester rơi xuống thứ 12 trên BXH.
Ở trận cầu vừa qua, Diogo Dalot ra sân ngay từ đầu. Hậu vệ Bồ Đào Nha thi đấu 60 phút, trước khi nhường chỗ cho Marcos Rojo.
Dalot là bản hợp đồng 19 triệu bảng của United. Mới đây, đại diện Carlos Goncalves của anh đã tiết lộ với Record về thương vụ mùa trước: “Thực tế là Diogo đã chấn thương trước khi gia nhập United. Vì vậy Jose Mourinho là rất quan trọng, bởi vì thực hiện phi vụ dành cho 1 cầu thủ chỉ vừa phẫu thuật đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm.”
“Đó là lựa chọn của Diogo. Cậu ấy có nhiều giải pháp và quyết định nơi mình muốn chơi bóng.”
Khi được hỏi cụ thể về các CLB theo đuổi Dalot, Goncalves trả lời: “Tôi không thể nói, nhưng đó là những CLB Châu Âu vĩ đại khác.”
Xem Solskjaer nhận xét về các tân binh: