Hai ngày trước, chia sẻ trên tờ LA Times, Ibrahimovic cho hay: “Tôi vẫn theo dõi những gì đang diễn ra ở Man United. Tôi đã chứng kiến trận đấu gần nhất của họ với Crystal Palace. Nếu tận dụng được quả penalty, có thể kết quả đã khác…”.
Hàng công Quỷ đỏ đang thiếu hụt nhân sự khi Romelu Lukaku đã rời đội, còn Alexis Sanchez khi đó cũng sắp tiếp bước. Ngay lập tức, Ibrahimovic khẳng định: “Sư tử vẫn gầm vang. Tôi vẫn có thể chơi bóng dễ dàng ở Premier League. Nếu Man United cần tôi, tôi sẽ có mặt”.
Ngôi sao người Thụy Điển đã ghi 29 bàn sau 53 lần ra sân tại Old Trafford trong khoảng thời gian 2016-2018 và bây giờ, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer dường như để ngỏ cánh cửa khi được hỏi về một động thái có thể xảy ra với cầu thủ 37 tuổi.
“Nếu anh ấy 28 tuổi chứ không phải 38 [vào tháng 10], thì điều đó có một sự khác biệt lớn”, Solskjaer nói trong một cuộc họp báo gần nhất. “Zlatan đã có một thời gian tuyệt vời ở đây, anh ấy vẫn làm tốt, thật không may anh ấy bị chấn thương ở đây.
Ai biết được chứ, anh ấy biết số điện thoại của tôi… Chúng tôi có thể nói tiếng mẹ đẻ. Nếu Zlatan nghiêm túc, tôi sẽ luôn nói chuyện với anh ấy. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã có thời gian ở câu lạc bộ, anh ấy đã có một sự nghiệp tuyệt vời tại câu lạc bộ”.