2024-10-23 15:46:00
[]
[]
https://media.yeah1.com/files/thientruc/2024/10/23/nguyen-huynh-nhu-163457.jpg
Array

Nguyễn Huỳnh Như: “Làm màu cũng được, miễn sao người khác nhận được sự hỗ trợ thật sự là được”

Tập 1 của chương trình “Hành Trình Ước Mơ” do Nguyễn Huỳnh Như thực hiện vừa phát sóng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Qua việc lắng nghe và chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn của các nhân vật, chương trình đã chạm đến trái tim người xem. Với vai trò là người kết nối, Nguyễn Huỳnh Như đã thể hiện sự gần gũi, chân thành trong cách trò chuyện, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với câu chuyện của từng nhân vật.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, nhà sản xuất Hành trình ước mơ đã có những chia sẻ về dự án thiện nguyện của mình, đặc biệt là việc nhận con gái nuôi là bé Huyền Trân.

“Làm màu cũng được, miễn sao người khác nhận được sự hỗ trợ thật sự là được”

Chương trình “Hành Trình Ước Mơ” vừa lên sóng tập 1 và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Cảm xúc hiện tại của chị như thế nào?

Hiện tại, mình thật sự rất hạnh phúc khi chương trình lên sóng và được mọi người yêu thương, đón nhận. Không chỉ riêng mình, mà cả ê-kíp đều rất vui mừng vì điều đó. Đặc biệt, khi các nhân vật trong chương trình nhận được sự quan tâm, yêu thương nhiều hơn, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mình đã đọc rất nhiều bình luận từ mọi người, cả lời khen lẫn góp ý đều có, và mình rất trân trọng. Hy vọng chương trình sẽ tiếp tục đi đến nhiều nơi, tìm hiểu thêm nhiều hoàn cảnh để lan tỏa yêu thương.

Hoàn cảnh của bé Trân trong chương trình khá đặc biệt. Là một người mẹ, chị cảm thấy thế nào khi nghe câu chuyện của bé?

Bé Trân ở với bà nội nhưng sau này bà đã không còn, ở với cha thì không may là cha nghĩ quẩn và mẹ thì bỏ đi từ 5 ngày tuổi. Cái cảm xúc của bé Trân không thể hiện ra trong phần ghi hình. Xem lại sẽ nhìn thấy là một cô bé rất là mạnh mẽ. Và giống như là bé đã phải mạnh mẽ rất là lâu rồi. Khi những biến cố xảy ra thì bé thường kìm nén trong lòng, không thể hiện quá nhiều cảm xúc và chính mình.

Là một người mẹ, mình cảm thấy rất là thương con tại vì bản thân mình cũng có con và mình hiểu rằng là một đứa trẻ cần cái tình thương của người thân, của gia đình và đặc biệt là từ mẹ. Nhưng mà bé nó lại thiếu vắng cái tình thương của mẹ từ rất là nhỏ.

Bé đã không được gần cha vì cha phải đi làm xa, và bé lớn lên chỉ trong vòng tay của bà nội. Vì vậy, bé luôn thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc từ mẹ, điều mà bé khát khao vô cùng. Thiếu vắng vòng tay yêu thương của mẹ, bé lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và cần được ôm ấp.

Khi gặp bé lần đầu và ôm bé vào lòng, có thể cảm nhận sâu sắc sự khao khát ấy. Bé cần một tình thương thật sự từ một người mà bé có thể gọi là mẹ. Mình cảm thông với bé vô cùng. Ban đầu, tôi chỉ đến với tư cách là một người hỗ trợ, một người yêu thương bé, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng bé sẽ mong muốn nhận tôi làm mẹ hay mơ ước được làm con của tôi. Điều đó thực sự là một bất ngờ đầy xúc động.

1-1

Trong khoảnh khắc bé Trân nói muốn nhận chị làm mẹ, chị có đắn đo suy nghĩ gì không?

Khi bé tham gia chương trình, MC Quyền Linh có hỏi bé ước mơ lớn nhất là gì. Bé trả lời rằng: “Con muốn được làm con của cô Huỳnh Như”. Lúc đó, mình lặng người lại một chút, vì mình biết rằng, trách nhiệm của một người mẹ là rất lớn. Đặc biệt là với hoàn cảnh của bé, bé không thể ở gần mình thường xuyên. Mình bắt đầu suy nghĩ, liệu mình có thể gánh vác trách nhiệm đó hay không? Liệu mình có thể chăm sóc, yêu thương bé một cách trọn vẹn không? Mình không muốn bé phải chịu thêm bất kỳ sự tủi thân nào, cũng không muốn bé cảm thấy thiếu thốn tình thương một lần nữa.

Trong khoảnh khắc đó, mình lắng lòng lại suy nghĩ thật kỹ. Dù phần đó có thể đã bị cắt khỏi buổi ghi hình, nhưng thực sự, mình đã suy ngẫm rất nhiều. Mình nhận ra bé đã thiếu thốn tình cảm quá lâu rồi. Nếu bé mong muốn được làm con nuôi mà mình từ chối, chẳng phải bé sẽ lại một lần nữa rơi vào sự thất vọng hay sao? Mình không muốn điều đó xảy ra, vì vậy, mình đã quyết định nhận bé làm con nuôi.

Khi nhận bé làm con, mình đã tự nhủ trong lòng rằng từ đây, mình sẽ phải suy nghĩ thật kỹ về trách nhiệm của mình. Làm thế nào để chăm lo cho bé, để xứng đáng với danh xưng “mẹ” mà bé gọi mình. Mình muốn dành hết tình yêu thương, chăm sóc cho bé, để bé không bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi hay thiếu thốn nữa.

Sau khi nhận bé Trân làm con nuôi, nhiều khán giả thắc mắc về việc bé Trân không sống cùng chị. Vậy quá trình chăm sóc, chia sẻ với bé sẽ như thế nào?

Thật sự, bé không muốn rời xa nơi ở quen thuộc, vì cha bé mất cách đây chưa lâu. Trước đây, bé sống gần nhà cô Ba nhưng cô thường đi vắng ít khi về. Bé có mong muốn được ở lại nhà để chăm lo hương khói cho bà nội. Kế bên nhà còn có chú Bảy, người mà bé thường sang ăn cơm cùng hoặc tìm đến khi cảm thấy sợ hãi lo lắng. Bé đã quen với việc này và mình tôn trọng quyết định của bé.

Mình hiểu rằng không thể ép bé về sống cùng mình nếu bé không thấy thoải mái. Vì vậy, mình chỉ có thể bảo vệ và quan tâm bé từ xa, gửi gắm sự chăm sóc cho những người thân cận mà mình tin tưởng. Mình cũng đã nhờ đến sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để cùng bảo bọc bé. Với mình, quan trọng là bé cảm thấy an tâm và không bị ép buộc vào bất kỳ điều gì.

2-1

Tuy cha bé đã mất nhưng bé vẫn còn một người mẹ ruột, mẹ của bé cũng bỏ đi khá lâu rồi. Nhưng nếu sau khi chương trình lên sóng, mẹ ruột của bé Trân quay lại muốn nhận con, chị sẽ phản ứng thế nào? Số tiền bé nhận được từ chương trình sẽ xử lý ra sao?

Thực sự mà nói, nếu tình huống đó xảy ra, mình sẽ bình tĩnh đón nhận. Bởi vì, dù Trân yêu thương và nhận mình làm mẹ nuôi, mình không phải là người giám hộ chính thức theo pháp lý. Về số tiền mà Trân được hỗ trợ, Trân có toàn quyền quyết định, nhưng số tiền này đã được chính quyền địa phương quản lý và lập cho bé một sổ tiết kiệm riêng. Sổ tiết kiệm này mang tên bé và được gửi vào ngân hàng nhà nước, chỉ có bé mới có quyền sử dụng khi đến tuổi trưởng thành, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương. Vì vậy, mình sẽ đảm bảo không có bất kỳ rủi ro nào xảy ra với số tiền này và sẽ bảo vệ nó cho đến khi bé đủ lớn để tự quyết định. Đây là hành trang cho tương lai của bé.

Còn về việc mẹ bé quay lại, nếu mẹ bé còn tình thương và muốn nhận lại con, mình cũng không có quyền ngăn cản. Đó là tình mẫu tử, và quyết định thuộc về gia đình và bé Trân. Điều mình mong muốn nhất là con gái mình, dù là con nuôi, sẽ luôn được hạnh phúc và vui vẻ. Mình tôn trọng mọi quyết định liên quan đến bé.

Bên cạnh những lời khen tích cực, cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng việc chị Như nhận nuôi bé Trân chỉ nhằm mục đích “câu like” đánh bóng tên tuổi. Khi đọc những bình luận đó, hẳn là chị cảm thấy chạnh lòng?

Thật ra, trong suốt quá trình làm từ thiện, những bình luận tiêu cực kiểu như đánh bóng tên tuổi hay làm hình ảnh đã không còn xa lạ với Như nữa. Như từng nói rằng: “Làm màu cũng được, miễn sao người khác nhận được sự hỗ trợ thật sự là được”. Điều quan trọng là những hoàn cảnh mà Như đã giúp đều có cuộc sống tốt hơn, được tiếp sức và chắp cánh ước mơ. Đó là sự thật không thể thay đổi. Như luôn tự hào về những gì mình đã làm và đang làm tốt trong vai trò của mình.

Đối với những ý kiến trái chiều, Như hiểu rằng mình không thể thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người. Vì vậy, Như chọn cách để hành động của mình tự nói lên tất cả, và tiếp tục vững vàng với lập trường đó.

3-1

Huỳnh Như thường đồng hành cùng các bạn thuộc cộng đồng LGBT hoặc làm bếp ăn 0 đồng. Vậy lý do gì đã khiến chị chọn những đối tượng và hình thức từ thiện như vậy?

Đối với Như, cũng như bất kỳ ai làm từ thiện, mục tiêu chính là giúp đỡ từ tâm. Mỗi người sẽ có cách tiếp cận riêng, dựa trên cảm xúc cá nhân. Ví dụ, việc Như làm thiện nguyện thường xuất phát từ sự hữu duyên với hoàn cảnh đó. Như không hoạt động qua tổ chức nào mà thường giúp đỡ những ai mà mình cảm thấy có kết nối. Khi giúp đỡ, Như thấy hạnh phúc vì mình có thể góp phần chia sẻ với cộng đồng và giúp đỡ những người khó khăn.

Như nghĩ rằng tất cả những người làm từ thiện đều có chung một suy nghĩ: Khi mình may mắn, mình nên chia sẻ sự may mắn đó với những người khác.

Mọi người thường nói rằng chị bỏ ra rất nhiều tiền để làm từ thiện. Họ cũng hay nhắc đến gia thế của chị, rằng chị sinh ra trong một gia đình giàu có hay “ngậm thìa vàng”. Chị có thể chia sẻ thêm về thông tin này không?

Về hoàn cảnh gia đình của mình, chắc mọi người ở Bạc Liêu cũng biết rồi. Gia đình mình thuộc diện trung bình thôi, không phải là gia đình có điều kiện. Nhưng mình đã có một số thành công trong kinh doanh và với khả năng tài chính của mình, mình luôn cố gắng hỗ trợ những hoạt động từ thiện trong khả năng của mình. Khi làm thiện nguyện, mình luôn cân nhắc đến khả năng tài chính của mình, chứ không phải làm một cách tùy tiện. Mình tự nhủ rằng mình sẽ làm hết sức trong khả năng của mình để giúp đỡ những người xung quanh.

“Hương Giang cho mình nhiều lời khuyên khi sản xuất chương trình”

Mọi người thấy chị và chị Hương Giang rất thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Chị có thể chia sẻ về mối quan hệ này không?

Mình và Hương Giang thường tâm sự và làm việc chung trong các chương trình như Miss International Queen. Chị Giang cũng thường xuyên đưa ra lời khuyên cho mình. Mình rất quý mến chị Giang và đã học hỏi được rất nhiều từ chị, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Mình cũng hay trao đổi về tất cả những chương trình mà chị Giang làm. 

4-1

Khi thực hiện chương trình “Hành trình ước mơ” thì Như cũng nhận được rất là nhiều lời khuyên của chị Giang về việc sản xuất thì phải làm làm sao cho tốt nhất và cũng cho mình rất nhiều cái kinh nghiệm. Khi đồng hành với chị Giang thì mình cũng đã rút được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân và chị sẵn sàng chia sẻ cho mình rất nhiều những điều bổ ích để mình có thể làm những công việc hiện tại.

Chị sẽ đồng hành cùng chị Giang trong vai trò nhà sản xuất của chương trình Miss International Queen sắp tới. Có phải chị đang hướng tới một danh xưng, hình tượng “bà trùm hoa hậu” không?

Nếu ai theo dõi chương trình Miss International Queen thì sẽ thấy mình rất yêu quý chương trình này. Khi chị Giang đề nghị mình tham gia với vai trò nhà sản xuất, mình đã rất hào hứng. Mình cũng rất yêu quý chương trình, nên nếu đóng vai trò nhà sản xuất, mình mong rằng có thể mang đến một màu sắc mới cho chương trình và tạo ra những điều thú vị cho khán giả. Chương trình sắp khởi động lại vào tháng 12 và mình đang rất mong chờ.

Cảm ơn Nguyễn Huỳnh Như về những chia sẻ!

Trúc – Ngân

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

10 ngày tiếp theo (24/10 – 2/11), 3 con giáp đổi vận giàu ú ụ, tiền đếm mỏi tay

Trong 10 ngày tới, theo góc nhìn tử vi, có 3 con giáp được dự báo sẽ bước vào một giai đoạn tài lộc...

Nắm bàn tay mà đếm đường chỉ, biết ngay ai phú quý giàu sang, ai nghèo hèn mạt kiếp

Nhân tướng học chỉ rõ số đường chỉ tay khi nắm chặt bàn tay sẽ thể hiện tính cách cũng như vận mệnh tương...

2 tháng cuối cùng năm 2024: 3 tuổi được Thánh Cô cho lộc Tiền – Tài – Danh hội tụ đủ cả

Tử vi trong 2 năm tới, những con giáp dưới đây cầu được ước thấy, làm gì cũng thuận lợi, tiền về như nước.Tuổi...

Rio Ferdinand gọi tên ngôi sao vươn tầm đẳng cấp của Aston Villa

Aston Villa tiếp tục thể hiện một màn trình diễn ấn tượng tại đấu trường Champions League. Chạm trán Bologna, dù gặp tương đối...

5 đặc điểm của người càng sống càng vô phúc: Mong bạn và người thân không nằm trong số đó

Một người không tốt số là bởi họ chưa tu dưỡng đủ. Họ thường nói những lời hằn học, thiếu tích cực, cũng từ...