Chiếc ghế của HLV Unai Emery đã được giải cứu bởi bàn gỡ hòa phút thứ 96 đến từ Alexandre Lacazette trước Southampton. Tiền đạo người Pháp ấn định tỉ số 2-2 chung cuộc và mang về 1 điểm cho Pháo thủ.
Đây là trận đấu thứ 6 không biết đến cảm giác chiến thắng của Arsenal trên mọi đấu trường. Và huyền thoại Tony Adams tin rằng, đã đến lúc Emery phải ra đi. Phát biểu trên BT Sport, ông chia sẻ:
“Tôi chỉ bị nghiền nát thành từng mảnh với màn trình diễn của Arsenal. Những tiếng la ó là xứng đáng – đó là một màn trình diễn kinh khủng, khủng khiếp, rất rời rạc, không có tầm nhìn phòng thủ.”
“Nó thực sự yếu kém và tôi không muốn bất kỳ huấn luyện viên nào mất việc, trừ khi câu lạc bộ không có tiến triển. Tôi có thể tập hợp một đội bóng có tổ chức hơn thế!”
Với trận hòa này, Arsenal xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng và cách 8 điểm so với Top 4. Điểm yếu lớn nhất của Pháo thủ nằm ở hàng thủ, vẫn… giống như mùa trước. Họ đã để thủng lưới đến 19 lần chỉ sau 13 vòng đấu.
Trong khi đó, Southampton chỉ ghi được 11 bàn thắng trước khi gặp Arsenal, thậm chí hàng phòng ngự của The Saints còn tệ nhất Premier League. Nhưng nếu nhìn vào cục diện trận hòa vừa rồi, rõ ràng giữa hai đội bóng không có quá nhiều sự khác biệt.
Emery nói về Arsenal và Xhaka: