Emmanuel Petit có thể là biểu tượng của Arsenal, nhưng cựu danh thủ người Pháp không cảm thấy đội hình huyền thoại “Invincibles (bất khả chiến bại)” của “Pháo thủ” đủ tốt bằng Liverpool 2019/20.
Phát biểu trên Mirror Football, Petit nói: “Tôi rất tôn trọng các đồng đội cũ của mình, nhưng tôi nể trọng Liverpool khi nhìn vào những gì họ đã làm trong vài năm qua. Mùa 2019/20, họ giành được một chiếc cúp châu Âu và trước, sau đó đoàn quân của Klopp đều cống hiến màn trình diễn sống động.
Những gì họ đang làm thật đáng kinh ngạc. Thật hiếm khi thấy một đội thắng nhiều trận đến vậy và luôn áp đảo đối thủ. Cả Arsenal và Liverpool đều là những đội vĩ đại trong lịch sử, nhưng đối với tôi, đội Liverpool có điều gì đó đặc biệt hơn“.
“Thật khó để giải thích cảm giác của tôi khi nhìn vào Liverpool, nhưng tôi không nhớ mình đã nghĩ như vậy khi nhìn vào “Invincibles”. Liverpool khiến tôi ấn tượng hơn Invincibles của Arsenal. Tôi khá chắc chắn rằng người hâm mộ Arsenal sẽ không hài lòng với nhận định của tôi. Nhưng tôi phải thành thật, khi tôi nhìn vào Liverpool, họ có động lực, cường độ, rất nhiều cầu thủ tài năng“, cựu tuyển thủ Pháp khẳng định.
Kết quả thi đấu cuối tuần qua của Arsenal và Liverpool trái ngược nhau. Trong khi “Pháo thủ” để thua sát nút hiện tượng Aston Villa, Liverpool xuất sắc lội ngược dòng để đánh bại Crystal Palace. Sau 16 vòng đấu, Liverpool đang dẫn đầu bảng với 37 điểm, hơn chính đội xếp thứ hai, Arsenal 1 điểm.