Tuyển thủ quốc gia Anh, Ruben Loftus-Cheek đã không được trọng dụng nhiều tại Chelsea mùa này. Cầu thủ sinh năm 1996 chưa bao giờ được đá chính tại Premier League dưới thời Maurizio Sarri và cũng mới chỉ có 3 lần xuất hiện trên mọi đấu trường.
Tuy nhiên, rạng sáng nay mọi thứ đã thay đổi khi mà chiến lược gia người Italia trao cho cậu học trò cơ hội ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với BATE Borisov và Loftus-Cheek đã không phụ sự tin tưởng của ông thầy với một cú đúp chóng vánh chỉ sau 10 phút bóng lăn tại Stamford Bridge.
Bàn thắng mở tỉ số của anh ở ngay phút thứ 2 cũng là pha lập công đầu tiên trong hơn hai năm qua. Hậu vệ phải Davide Zappacosta đã tung ra một đường chuyền tầm thấp vào trong vòng cấm và Loftus-Cheek đã không bỏ lỡ cơ hội ăn bàn với cú ra chân quyết đoán ở ngay vị trí đá phạt đền.
Chỉ sáu phút sau, tiền vệ 22 tuổi lại có thêm một bàn thắng nữa, nó đến từ một pha dàn xếp đá phạt góc và người đưa bóng vào vòng cấm là Willian. Lần này, Loftus-Cheek dễ dàng lập công với pha dứt điển cận thành, trong khi thủ môn Denis Scherbitski chỉ còn biết đứng chôn chân.
Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời này, huyền thoại Tottenham, Clive Allen đã nhận xét rằng ông rất ấn tượng với những gì mà Loftus-Cheek thể hiện ở lần đầu tiên đá chính cho Chelsea. “Chà, anh ấy biết cách để bắt đầu bay cao,” Allen nói. “Nó đến từ pha chuyền bóng của Zappacosta bên phải”.
“Tất cả những gì anh ta phải làm là liên lạc tốt với đồng đội, đưa bóng vào góc xa. Loftus-Cheek thực hiện nó một cách hoàn hảo. Zappacosta thì tạo ra đường chuyền thật đẹp vào phía trong vòng cấm”. ông nói thêm.