Thất bại 1-2 trước AS Monaco sáng nay giống như một “gáo nước lạnh” làm dịu những cái đầu đang lâng lâng sau 5 trận toàn thắng tại La Liga. Nó cũng chỉ ra rằng HLV Hansi Flick còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới.
Sau đây là 3 điều rút ra từ trận thua đáng tiếc này của Blaugrana.
Đừng chỉ đổ lỗi cho Eric Garcia
Với việc phải nhận thẻ đỏ chỉ sau 10 phút thi đấu, Eric Garica đương nhiên là cái tên bị truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích, sau trận thua sáng nay của gã khổng lồ xứ Catalan. Nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan thì nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ đội trưởng Marc-Andre ter Stegen.
Với kinh nghiệm dày dặn, đáng lẽ ra tuyển thủ Đức phải là chỗ dựa tin cậy cho toàn đội, nhưng anh không thực hiện được. Phút thứ 10, trong bối cảnh không bị pressing quá rát và có nhiều lựa chọn chuyền bóng hoặc đơn giản là phá lên phía trên một cách an toàn thì Ter Stegen lại đặt Garcia vào tình huống khó.

Thủ môn 32 tuổi đã lên tiếng thanh minh sau trận đấu rằng anh và người đồng đội tội nghiệp không hiểu ý nhau, nhưng thực tế thì đấy là một đường chuyền vô trách nhiệm. Sau đó, ở bàn thua đầu tiên của Barcelona, Ter Stegen gần như đứng im nhìn trái bóng bay vào lưới. Rõ ràng là tuyển thủ Đức phải gánh phần trách nhiệm lớn cho thất bại này.
Lúc nào khó có Lamine Yamal
Chiếc thẻ đỏ đã xoay chuyển cục diện trận đấu với Barcelona từ sớm, và bàn thua ở phút thứ 16 tưởng chừng như sẽ khiến đại diện Tây Ban Nha phải nhận một kết cục thảm bại, nhưng Yamal không cho phép điều đó xảy ra. Phút 28, anh kiểm soát bóng hoàn hảo từ đường chuyền bổng của Marc Casado, đẩy nó tiến về phía trước rồi cắt vào trong và dứt điểm chìm cân bằng tỷ số.
Chính bàn thắng này của tiền đạo 17 tuổi đã giúp vực dậy tinh thần cho các đồng đội, để từ đó họ có hy vọng về việc giành 1 điểm. Cuối cùng, Barcelona chỉ chịu thua 1-2 ở phút thứ 71, khi năng lượng đã cạn kiệt. Rõ ràng là không phải Robert Lewandowski hay Raphinha, Yamal mới đang là đầu tàu của gã khổng lồ xứ Catalan.

Một trận thua chưa phải là kết thúc
Thực tế thì trận thua này xuất phát từ việc 10 người phải đá với 11 người trong vòng hơn 80 phút, và nó có thể được thông cảm. Nếu không có chiếc thẻ đỏ của Eric Garica, chưa biết chừng đoàn quân của HLV Hansi Flick sẽ có trận thắng thứ 6 liên tiếp ở chiến dịch 2024/25.
Nói điều đó để thấy rằng việc trắng tay rời đất Pháp không phải là điều gì đó nặng nề, bởi Barca còn 7 trận phía trước để tìm 1 suất vào vòng knock-out. Giờ là lúc các cầu thủ cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu với Villarreal vào Chủ nhật, trong khuôn khổ vòng 6 La Liga.