2016-05-25 17:01:18
{"tin-chuyen-nhuong":"Tin Chuy\u1ec3n Nh\u01b0\u1ee3ng","tin-top":"Tin Top"}
{"alvaro-morata":"Alvaro Morata","chuyen-nhuong":"Chuy\u1ec3n Nh\u01b0\u1ee3ng","john-stones":"John Stones","jose-mourinho":"Jose Mourinho","neymar":"Neymar","pep-guardiola":"Pep Guardiola","sergio-busquets":"Sergio Busquets","toni-kroos":"Toni Kroos"}

Mou vs Pep: Cuộc chiến đầu tiên mang tên chuyển nhượng

Jose Mourinho sắp chính thức trở thành HLV của Manchester United trong vài ngày tới. Ngay từ lúc này, người ta đã có thể vẽ ra một viễn cảnh về cuộc đối đầu giữa ông và Pep Guardiola trong tương lai.

Mou vs Pep: Cuộc chiến đầu tiên mang tên chuyển nhượng
Mourinho sẽ chiến đấu với Pep ngay từ những ngày đầu. Ảnh: Internet.

[dropcap]C[/dropcap]hưa cần những cuộc chạm trán nảy lửa trên sân, chỉ tính riêng đấu trường chuyển nhượng, cả hai đều có chung nhiều mục tiêu để tranh giành. Dưới đây là những cái tên mà cả hai đội bóng đã theo đuổi rất lâu để tái thiết dưới triều đại mới.

John Stones

Mou vs Pep: Cuộc chiến đầu tiên mang tên chuyển nhượng

Không chỉ M.U hay Manchester City theo đuổi Stones, anh cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ Arsenal, Liverpool, Chelsea, Barcelona. Nói chung, những đội bóng lớn đều muốn có được trung vệ 21 tuổi này.

Vì sao vậy? Stones không phải là một sản phẩm của truyền thông Anh như Andy Carroll, trung vệ Everton chắc chắn và đĩnh đạc dù tuổi đời còn rất trẻ. Nhìn Stones thi đấu, mọi người đều cảm thấy sự an tâm và tin tưởng, mặc dù mùa giải vừa rồi anh không nổi bật lắm nhưng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của cựu HLV Roberto Martinez.

Sergio Busquets

Mou vs Pep: Cuộc chiến đầu tiên mang tên chuyển nhượng

Tuyến giữa của M.U lần Man City đều thiếu một cầu thủ đánh chặn đẳng cấp. Yaya Toure và Michael Carrick hay thậm chí là Fellaini đều đã già và không đủ sức quán xuyến một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Mục tiêu chung của hai đội bóng là Sergio Busquets, học trò cũ của Pep và được ông gọi là “tiền vệ chơi một chạm hay nhất thế giới.”

Không cần nói quá nhiều về đẳng cấp của Busquets, ngay cả khi còn đỉnh cao, những cái tên như Toure hay Carrick đều không phải là đối thủ của tiền vệ cao kiều này. Anh không phải là mẫu cầu thủ có sức mạnh khủng khiếp, ngược lại, Busquets chơi bóng thông minh, tắc bóng chính xác và khi chuyền cũng vô cùng điệu nghệ. Anh được HLV Pep Guardiola đánh giá là cầu thủ quan trọng nhất của Barcelona chứ không phải Lionel Messi hay ai khác.

Toni Kroos

Mou vs Pep: Cuộc chiến đầu tiên mang tên chuyển nhượng

Liên tục là những thông tin về việc Toni Kroos sẽ ra đi ngay trong Hè này, bản thân cầu thủ người Đức cũng không muốn ở lại Real Madrid lâu thêm nữa. Anh không được trọng dụng dù vẫn được ra sân, quan trọng nhất vẫn là việc thường xuyên thay đổi vị trí, Kroos là một tiền vệ trung tâm đích thực và luôn thi đấu đầy nhiệt huyết.

Về điều này, Man City và Man United đang thiếu, nếu không muốn nói là trầm trọng. Hơn hết, khi về hai đội bóng này, Kroos sẽ không phải cạnh tranh với bất kỳ ai cho vị trí của mình. Mourinho rất thích mẫu cầu thủ như Kroos còn Pep đã quá am hiểu bóng đá Đức, ông không thể sai khi đặt niềm tin vào Kroos.

Neymar

Mou vs Pep: Cuộc chiến đầu tiên mang tên chuyển nhượng

Đây là một thương vụ khó, thậm chí là không thể vì Neymar đang chuẩn bị ký thêm hợp đồng với Barca. Tuy nhiên giấc mơ của thành Manchester vẫn không hề biến mất, tiền đạo người Brazil vẫn là cái tên HOT dù thi đấu ở bất kỳ đâu.

Trẻ tuổi, tài năng và quan trọng là đã trải qua tất cả những đấu trường quan trọng cùng với Barca, Neymar là viên ngọc quý mà ai cũng muốn sở hữu. Chỉ có điều, giá trị của cầu thủ này quá cao cùng mức phá vỡ hợp đồng lên đến 200 triệu euro, chỉ có những đội bóng giàu tiềm lực như Man City hay Paris Saint-Germain mới có đủ khả năng chi trả nếu chiêu dụ thành công Neymar.

Alvaro Morata

Mou vs Pep: Cuộc chiến đầu tiên mang tên chuyển nhượng

Không cần phải có Man City hay Man United liên hệ, nhiều khả năng Morata sẽ đến Ngoại hạng Anh mùa này trong màu áo… Arsenal. Real Madrid đã vạch sẵn kế hoạch lấy lại Morata từ Juventus do những điều khoản trong hợp đồng năm 2013 được kích hoạt. Morata và Juventus không còn quyền tự quyết trong khi Real đang cần một đối tác ở Anh đưa ra mức giá ít nhất 50 triệu euro cho tiền đạo này.

Tài năng của Morata đã được khẳng định ở mùa giải vừa qua trong màu áo Bà đầm già. Sự sắc bén đến rợn người của anh khiến Real tiếc nuối vì đã đẩy anh đi quá sớm. Tuy nhiên thực tế là hiện tại họ vẫn không cần phải có sự phục vụ của Morata nên muốn bán anh đến xứ sở sương mù. Về giá trị, Manchester City và Manchester United hoàn toàn đảm đương nổi, chỉ có điều Morata thân với Mourinho hơn.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Hoàng Tâm

Bài viết mới nhất

Tại sao người ta kỵ trồng cây hoa giấy trong nhà?

Hoa giấy trồng ở trước cổng, ở ban công là điều rất tốt, có thể giúp trang trí nhà cửa, đồng thời mang ý...

Arsenal bỏ cuộc trong thương vụ 100 triệu bảng

Isak gia nhập Newcastle từ Real Sociedad ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái và nhanh chóng trở thành một trong những trung phong...

Tuyển Đức nín thở vì ngọc quý Bayern

Bayern đã có lời chia tay HLV Thomas Tuchel không thể tệ hơn khi để Hoffenheim lội ngược dòng ở vòng đấu hạ màn...

Bạn có biết đâu là điểm khác biệt giữa tôm nuôi và tôm tự nhiên? Đơn giản nhưng rất ít người biết

Phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên không khó. Bạn có thể dựa vào những đặc điểm bên ngoài để phân biệt chúng.Tôm...

Leverkusen đi vào lịch sử bóng đá Đức

Như vậy sau 11 mùa bóng liên tiếp chứng kiến Bayern Munich đăng quang, nhà vua mới của Bundesliga đã lộ diện với chiếc...