2022-10-17 08:15:01
{"the-thao":"Th\u1ec3 thao"}
[]
https://media.bongda.com.vn/files/hai.phan/2022/10/17/reacts-english-premier-league-football-768517467-0841.jpg

Chấm điểm Man Utd: Điểm 7 duy nhất

 

Tiếp đón Newcastle United trên sân nhà Old Trafford, Man Utd kiểm soát bóng 62,9%, tung ra 15 cú sút. Tuy nhiên, Quỷ đỏ chỉ có 2 lần đưa bóng đi trúng đích và tất nhiên không có bàn thắng nào được ghi.

Một trận hòa đáng tiếc của thầy trò HLV Erik ten Hag, nhưng cũng cho thấy khả năng tận dụng cơ hội kém. Trong đó, Fred và Marcus Rashford thực sự đánh rơi chiến thắng của Man Utd với những pha dứt điểm thiếu độ sắc bén. 

Chấm điểm Man Utd: Điểm 7 duy nhất - Bóng Đá

 Man Utd gây thất vọng khi không thể giành 3 điểm trước Newcastle United.

Dưới đây là điểm số của các cầu thủ Man Utd.

Thủ môn: David de Gea – 5/10 – Trong lần ra sân thứ 500 cho Manchester United, De Gea không có nhiều việc phải làm.

Hậu vệ phải Diogo Dalot – 6/10 – Thoải mái và chơi tập trung khi có bóng.

Trung vệ: Raphael Varane – 4/10 – Có phần may mắn thoát khỏi thẻ phạt sau một vài tình huống kéo người và xoạc bóng mạo hiểm trong vòng cấm địa.

Trung vệ: Lisandro Martinez – 7/10 – Cầu thủ hay nhất bên phía Man Utd với màn trình diễn chất lượng, hạn chế nhiều pha bóng nguy hiểm của Newcastle.

Hậu vệ trái: Luke Shaw – 5/10 – Bên cạnh sự đột biến lẻ tẻ, Shaw không hỗ trợ nhiều cho Jadon Sancho ở phía trước.

Tiền vệ trung tâm: Casemiro – 6/10 – Khéo léo với một số đường chuyền nhưng như vậy là chưa đủ.

Chấm điểm Man Utd: Điểm 7 duy nhất - Bóng Đá

 Martinez được đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất.

Tiền vệ trung tâm: Fred – 5/10 – Fred tràn đầy năng lượng nhưng những pha xử lý cuối cùng lại không hiệu quả. Fred cho thấy Man Utd chơi bế tắc thế nào khi thiếu vắng Christian Eriksen trong đội hình.

Hộ công: Bruno Fernandes – 5/10 – Tiếp tục thói quen cau có của mình, Fernandes không thể cho thấy được sự hiện diện trên sân. Hàng công Man Utd bất lực trong ngày tuyến giữa thiếu sự sáng tạo.

Chạy cánh phải: Antony – 6/10 – Loanh quanh bên hành lang phải, Antony chưa làm đủ tốt để pha vỡ phòng tuyến Chích chòe.

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo – 5/10 – Không phải lúc nào Ronaldo cũng có thể gây ra nguy hiểm cho hàng thủ Newcastle. Có lẽ tất cả đều hiểu rằng tốc độ và thể lực của siêu sao người Bồ Đào Nha đang giảm dần theo thời gian.

Chạy cánh trái: Jadon Sancho – 6/10 – Thật không may khi không kiếm được một quả phạt đền. Sancho chơi nỗ lực trận này nhưng vẫn chưa tạo ra được sự khác biệt.

Dự bị: Marcus Rashford (phút 72, thay cho Ronaldo) – 6/10 – Rashford mang lại sự khẩn trương nhưng thiếu một chút độ chính xác để làm nên chuyện trong trận đấu này. 

Bài viết mới nhất

Cái nhìn sơ lược về Chelsea dưới thời Enzo Maresca

Sự quyết đoánTừ những ngày đầu tiếp quản Chelsea, Enzo Maresca đã thể hiện một phong cách quyết đoán và thẳng thắn. Ông từng...

Không phải Rice, Shearer chỉ ra sao Arsenal xứng đáng làm đội trưởng tuyển Anh

Mùa này, trong bối cảnh đội trưởng Martin Odegaard dính chấn thương nghỉ dài hạn, ở nhiều trận đấu đã qua, tiền đạo Saka...

Luis Enrique ‘chấm’ kỷ lục gia của Barca

Theo báo cáo từ Fichajes, HLV Luis Enrique mong muốn PSG chiêu mộ tài năng trẻ Pau Cubarsi. Sao mai 17 tuổi gây ấn...

Bị FIFA phạt, HAGL tố ngoại binh ra Công an

Theo Tuổi Trẻ, ngày 7/10 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai gửi giấy triệu tập (lần thứ nhất) cho ông Martin Dzilah và...

Nổ 3 chữ ký, Liverpool xây chắc bộ móng cho Slot

Không phải Arsenal hay Manchester City, Liverpool, đội bóng trước mùa giải 2024/25 bị đặt nhiều hoài nghi về tham vọng khi có sự...