Phần thi trang phục dân tộc tại “Miss Grand International 2017” vừa diễn ra cách đây ít phút tại Sun Spa Resort tỉnh Quảng Bình và được truyền hình trực tiếp trên Let’s Viet – VTC9. Đại diện Việt Nam nổi bật trong thiết kế của Ngô Nhật Huy.
Nằm trong top thí sinh trình diễn cuối cùng, Huyền My vẫn giữ được thần thái rạng rỡ. Trên sân khấu hoành tráng của một trong ba cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, Huyền My tự tin hô vang hai tiếng “Việt Nam”.
Trình diễn trang phục dân tộc luôn là một trong những phần thi được chờ đợi nhất. Qua trang phục dân tộc ở mỗi thí sinh mang đến là tiêu biểu cho nền văn hóa, biểu tượng hay đặc trưng của quốc gia, lãnh thổ đó để giới thiệu cho bạn bè năm Châu. Với Huyền My, cô chọn áo dài có họa tiết đặc sắc.
Bộ trang phục của NTK Ngô Nhật Huy lấy ý tưởng hoa văn và pháp lam cung đình Huế làm chủ đạo. Theo chia sẻ từ NTK nổi tiếng, anh là người con xứ Huế nên ít nhiều ảnh hưởng văn hóa và nếp sống Cố Đô. Thế nên không khó để anh lựa chọn cho mình một phong cách cung đình để thổi hồn vào tác phẩm hỗ trợ Huyền My trong phần thi trang phục dân tộc.
Huyền My làm khán giả Việt Nam hoàn toàn hài lòng với phần thi đặc biệt này.
Những hoa văn thời Nguyễn được thêu chỉ ánh vàng một cách khéo léo lồng ghép phối cùng chất liệu gấm làm cho chiếc áo dài thêm kiêu sa và quý tộc. Ngô Nhật Huy mất hơn 3 tháng để hoàn tất.
Lý Mục