Vượt gần 200 cây số, Kỳ Duyên cùng với những người bạn của cô đã lên tận vùng biên giới phía Nam để tặng quà, đích thân vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho gần 300 em học sinh nghèo và trao những kệ sách mini, tân trang, xây dựng lại cơ sở vật chất cho nhà trường.
Khởi hành từ Sài Gòn lúc trời còn mờ sáng, Hoa hậu Việt Nam 2014 cùng với những người bạn của cô đã vượt gần 200 cây số, có mặt tại một ngôi trường nhỏ của các em học sinh vùng biên giới thuộc huyện Tân Châu, TP Tây Ninh vào sáng sớm.
Hoa hâu thăm hỏi người dân nghèo nơi đây.
Kỳ Duyên cùng mọi người đã tận tay trao gần 300 phần quà cho các em học sinh nghèo tại đây gồm tập sách, bút, balo, áo thun, máy tính học sinh,…
Bên cạnh đó người đẹp còn mang theo rất nhiều truyện tranh, sách khoa học thiếu nhi, tiếng Anh,… được cô mua, quyên góp từ những người thân, bạn bè ở Sài Gòn để trao tặng 6 kệ sách mini cho 6 phòng học của nhà trường.
Giữa cuộc sống núi rừng khó khăn, thiếu thốn các dịch vụ giải trí, món quà thiết thực và ý nghĩa của Kỳ Duyên đã làm các em học sinh thích thú, có nhiều bạn còn đòi mẹ thay áo mới ngay sau khi nhận quà, chạy ùa đến các kệ sách say sưa đọc truyện,…
Đặc biệt, sau buổi sáng làm việc ý nghĩa, Hoa hậu còn đích thân chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Giữa khí hậu nắng nóng gần 40 độ của vùng biên giới phía Nam, cô vẫn hào hứng cùng với anh em trong đoàn vào bếp để chuẩn bị gần 300 phần ăn trưa cho các em học sinh.
Sau đó, mọi người cùng đến từng phòng học kể chuyện, dùng bữa, múa hát với các em và thầy cô.
Nhắc về những chuyến đi thiện nguyện hôm nay và những ngày qua, cô xúc động chia sẻ: “Duyên cảm thấy rất hạnh phúc khi mang được niềm vui đến cho các em học sinh. Duyên hi vọng sau chuyến đi nhiều người sẽ biết đến vùng đất heo hút này, mang thêm nhiều sự giúp đỡ, niềm vui nữa đến với các bé và người dân nơi đây”.
Lý Mục