Lần đầu tiên, chàng diễn viên trẻ chia sẻ thời gian ngưng công việc đi du lịch. Lâm Hải Sơn hài lòng làm ‘kẻ độc hành’ khám phá Thái Lan và Campuchia trong 5 ngày.
“Kẻ lữ hành giỏi không có lịch trình cố định và cũng chẳng có ý định dừng chân. Nên một ngày đẹp trời năm ấy tôi vác ba lô lên và đi” – Lâm Hải Sơn mở đầu cho chuyến khám phá đầu năm ngoái.
Lâm Hải Sơn khởi hành chuyến đi bằng chiếc môtô thân quen. Anh xuất phát từ Sài Gòn, lên cửa khẩu Mộc Bài để đến Campuchia theo dự định ban đầu. Chuyến đi của Lâm Hải Sơn được bắt đầu trong “chiều Sài Gòn mưa tầm tã”.
11 giờ sáng ngày 30.4, Lâm Hải Sơn khởi hành từ Phnomphenh đến Xiemriep, vượt chặn đường gần 200km vô cùng sung sướng vì “đường trường mà không thua gì đường offroad, toàn đất đỏ, bụi và bụi mịt mù”. Dù vậy tâm trạng và sức khỏe chàng diễn viên vẫn rất tốt.
Đến Xiemriep tầm khoảng gần 2 giờ chiều cùng ngày thì trời đổ mưa. Nước mưa tạo thành một lớp đất sét quanh người, bộ đồ bảo hộ màu đen chuyển thành cà rốt, chiếc xe màu cam cũng ánh hồng.
Tại đây, Lâm Hải Sôn tranh thủ thưởng thức tô hủ tiếu Khơme giá tới 2,5 USD. Quán chỉ dành cho khách du lịch, đa số đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản.
15 giờ 30 khởi hành từ Xiemriep, vượt đoạn đường 150km, mưa rồi lại nắng, nắng xong rồi lại mưa. Nhưng tất cả đều nhẹ tênh vì đến đây bắt đầu có chuyện để nói về đất nước Thái Lan. Khi đến đây Lâm Hải Sơn tìm tìm đến nước giải khát vì những hương vị lạ.
Thái Lan vốn nổi tiếng về ẩm thực phong phú. Anh đến Băng Cốc lúc 1 giờ sáng. Lòng vòng khu ẩm thực ăn thịt nướng và vài món mì Thái thì người cũng bắt đầu thưa dần vì lúc này đã hơn 2 giờ đêm.
Chuyến đi của Lâm Hải Sơn kéo dài 5 ngày. Anh trở về Việt Nam lúc 18 giờ ngày 4/5/2015.
Lý Mục