2016-04-24 16:21:47
{"goc-ban-doc":"G\u00f3c B\u1ea1n \u0110\u1ecdc"}
{"clb-tp-hcm":"CLB TP HCM","clb-tphcm":"CLB TPHCM","lu-dinh-tuan":"L\u01b0 \u0110\u00ecnh Tu\u1ea5n","tp-hcm":"TP HCM","tphcm":"TPHCM","van-minh":"v\u0103n minh"}

CĐV TP HCM: Đớn đau, nhưng vẫn yêu!

Chiều qua (23/4), trên nhà Thống Nhất CLB TP HCM đã thất thủ với tỉ số 0-2 trước Viettel, qua đó để Viettel đoạt lấy vị trí thứ 2 trên BXH. Và, CLB TP HCM đã rớt xuống vị trí thứ 4. Con đường lên V-League 2017 của CLB TP HCM sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

CĐV TP HCM: Đớn đau, nhưng vẫn yêu!
Trận thua trước Viettel khiến việc thăng hạng của CLB TP HCM sẽ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Sĩ Huyền.

[su_dropcap]N[/su_dropcap]hà Thơ Xuân Diệu, từng khởi đầu bài ‘’Yêu’’ với bốn câu thơ sau: ‘’Yêu là chết ở trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu, mà chắc được yêu/ Cho rất nhiều, song nhận được bao nhiêu/ Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết’’. Nói về tình yêu của một chàng trai dành cho cô gái, anh ta yêu cô gái đó rất sâu đậm nhưng cô ta không chú ý đến tình cảm của chàng trai đó. CĐV TP HCM cũng giống như chàng trai trong bài thơ của Xuân Diệu, dù đã yêu và cho đi rất nhiều nhưng vẫn chưa được đáp lại tình cảm từ CLB TP HCM.

Với quyết tâm thăng hạng V-League 2017, CLB TP HCM đã được đầu tư mạnh mẽ và tuyển chọn lực lượng kỹ lưỡng để dự giải hạng Nhất 2016. Thậm chí, HLV Lư Đình Tuấn của đội đã từ chối lên làm trợ lý ở ĐT Việt Nam cũng vì tập trung cho giai đoạn nước rút của đội trước khi bước vào giải Hạng Nhất Quốc Gia. Quyết tâm quay lại sân chơi V-League của lãnh đạo HFF, khiến những người hâm mộ bóng đá TP.HCM rất hồ hởi mong chờ sự thể hiện của đứa con tinh thần mang tên CLB TP.HCM ở giải hạng Nhất 2016 sắp tới.

Sau trận hòa tiếc nuối trong ngày khai mạc giải hạng Nhất Quốc Gia, CLB TP HCM đã đánh bại Cà Mau với tỉ số 3-0 nhằm khẳng định tham vọng thăng hạng mùa này của mình. Tuy nhiên, khi bước vào vòng 3 giải hạng Nhất Quốc Gia, CLB TP HCM gặp một đối khó chịu đó chính là Viettel một Tân Binh của giải, với dàn cầu thủ trẻ từ 18 đến 20 tuổi.

CĐV TP HCM: Đớn đau, nhưng vẫn yêu!
CĐV TP HCM luôn bên cạnh, ủng hộ và cổ vũ CLB TP HCM. Với họ, mong muốn sẽ được thấy TP HCM thi đấu ở V-League. Ảnh: Văn Minh.

Khi CLB Hà Nội chuyển vào TP HCM và lấy tên Sài Gòn FC, làm các cầu thủ TP HCM sẽ lo lắng số lượng người hâm mộ đến sân sẽ giảm đi. Tuy nhiên, chiều qua trên khán đài thật sự là một ngày hội bóng đá của các CĐV TP HCM. Trên khán đài, các CĐV cổ vũ rất sung, từng nhịp trống, tiếng kèn được vang lên mỗi khi CLB TP HCM có bóng, và những tiếng ồ vang lên mỗi khi TP HCM bỏ lở những cơ hội ngon ăn. Trong đó, tôi nhìn thấy một cụ ông ngồi xem bóng đá rất trầm lặng giữa sự cổ vũ cuồng nhiệt, và sôi động của các CĐV TP HCM. Qua trò chuyện mới biết được ông là Nguyễn Xuân Khung năm nay 86 tuổi, và là một CĐV lâu năm của CLB TP HCM, vẫn đau đáu một giấc mơ là được thấy TP HCM thi đấu ở V-League.


‘’Thực tế, tình yêu của người Sài Gòn dành cho trái bóng tròn mãnh liệt lắm, chẳng thua kém bất cứ nơi nào trên cả nước. Sân Thống Nhất này, kể từ sau giải phóng thì bác đều đến đây và đã chứng kiến bao thăng trầm của bóng đá Sài Gòn. Kể từ sau cái thời CA TP HCM, Cảng Sài Gòn,… người hâm mộ không còn được sống trong không khí của bóng đá đỉnh cao. TP HCM là một Thành Phố lớn nhất nước, mà lại không có một đội nào thi đấu ở V-League mà lại để những đội bóng từ nơi khác đến và lấy tên Sài Gòn để thi đấu ở V-League. Bác chỉ mong sao, các cầu thủ TP HCM sẽ thi đấu tốt hơn, và có thể lên V-League để đền đáp lại tình cảm của người hâm mộ,’’ Bác Nguyễn Xuân Khung chia sẻ.

CĐV TP HCM: Đớn đau, nhưng vẫn yêu!
Bác Nguyễn Xuân Khung, chia sẽ về tình yêu của mình và những năm tháng thăng, trầm của bóng đá TP HCM. Ảnh: Văn Minh.

Dù được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhà, nhưng các cầu thủ TP HCM vẫn không thể dành một chiến thắng để đáp lại tình cảm đó. Sau 90 thi đấu, TP HCM đã thất thủ 0-2 trước Viettel, và qua đó con đường lên hạng của họ sẽ gặp nhiều khó khăn ở phía trước.

Lại mượn tiếp bốn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu, trong bài thơ ‘’Lâu Lắm Rồi Em Ơi’’, để nói về tình yêu của CĐV TP HCM, và sự chờ đợi của họ để được thấy đội nhà thi đấu trên sân chơi đỉnh cao của Bóng Đá Việt Nam trong một tương lai không xa: ‘’ Lâu lắm em ơi, tháng rưỡi rồi/ Sao nhiều xa cách thế, em ơi/ Sớm trông mặt đất thương xanh núi/ Chiều vọng chân mây nhớ tím trời’’.

Dù CLB TP HCM nhiều lần lở hẹn với V-League, và có những lúc gặp nhiều khó khăn. Nhưng người Sài Gòn nói chung, và CĐV TP HCM nói riêng rất bao dung, giận thì giận, mà thương thì thương. Với họ, dù CLB TP HCM có gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn bên cạnh, và cổ vũ cho đội bóng. Dù đã nhiều lần bị ‘’ phụ tình’’, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn mong sao một ngày sẽ được thấy CLB thân yêu thi đấu trên giải đấu cao nhất của Bóng Đá Việt Nam. Để họ có thể tự hào rằng, CLB TP HCM là của TP HCM và người Sài Gòn có thể đến sân xem bóng đá vào mỗi cuối tuần và cổ vũ cho đội bóng thân yêu, mà không cần phải để những CLB từ nơi khác đến và lấy tên TP HCM.

(Bạn đọc: Văn Minh)

[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Bài viết mới nhất

Mùa giải xuất sắc của Dominic Solanke

Dominic Solanke đang trải qua một mùa giải Premier League 2023/24 vô cùng ấn tượng cùng Bournemouth, khẳng định vị thế của mình như...

Nước trà để qua đêm đừng đổ đi: Chúng là “báu vật” có 4 công dụng quý, ai cũng thích

Nước trà qua đêm đừng vội đổ đi làm theo cách này công dụng tuyệt vời. Bạn hãy thử xem nhé! Trà để qua đêm...

3 bộ phận này trên cơ thể càng to, phụ nữ càng ít bệnh và sống thọ

Nếu chị em sở 3 bộ phận này trên cơ thể càng to thì xin chúc mừng. Bạn có được một cơ thể khỏe...

Hội thực thần đua nhau khoe 1001 cách chữa nóng tại nhà, chẳng phải đi xa nhờ có ShopeeFood

Chỉ vừa mới vào hè nhưng người người, nhà nhà đã “xỉu ngang xỉu dọc” với cái nóng oi bức ngoài phố.

Thùy Lâm – hoa hậu duy nhất Việt Nam không dùng tên thật khi thi quốc tế nhưng vẫn “in-top”, đời tư bí ẩn

Hoa hậu Thùy Lâm từng có 7 năm đương nhiệm Miss Universe Vietnam và lập thành tích khủng quốc tế nhưng ít ai biết rằng cô có một cái tên thật không tiết lộ.