Tiền đạo người Tây Ban Nha thừa nhận anh không biết gì về tương lai của mình, sau khi tỏa sáng rực rõ ở Siêu Cúp Italia đêm qua.
Vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn ở phút thứ 110, Alvaro Morata đã giúp Juventus có được chức vô địch Siêu Cúp Italia đầy kịch tính. Và trong bài phát biểu sau trận, cựu tiền đạo của Real Madrid thừa nhận anh không biết tương lai của mình tại CLB.
“Tôi không muốn nói về tương lai,” Morata nói. “Tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Tôi đang tập trung về EURO 2016 và muốn giữa phong độ của mình.”
Theo báo chí Italia, trận đấu đêm qua có thể là trận đấu cuối cùng của tiền đạo 23 tuổi tại Juve. Tờ La Gazzetta cho biết, giám đốc thể thao Beppe Marotta của Juventus sẽ có chuyến bay tới Tây Ban Nha nhằm thuyết phục BLĐ Real Madrid để tiền đạo này tiếp tục chơi bóng tại sân Juventus Arena mùa tới.
Lúc này các thông tin từ Tây Ban Nha cho biết BLĐ Real Madrid đang có ý định mua lại tiền đạo người Tây Ban Nha (sau điều khoản đã ký giữa hai CLB vào năm 2014) và bán cho các đối tác đến từ Premier League hay Ligue 1 để kiếm lời.