2016-05-22 14:53:57
{"bong-da-y":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 \u00dd","serie-a":"Serie A"}
{"ac-milan":"Ac Milan","an-nguyen":"an nguy\u00ean","milan":"Milan"}

Góc Milan: Trong vòng quay của sự hối tiếc và tương lai

Milan lại thua trước Juventus trong lần thứ 9 liên tiếp mà hai đội gặp nhau. Thất bại của Milan không hề bất ngờ, nhưng lại để lại rất nhiều khoảng trống không chỉ cho mùa giải thất bại này của họ, mà còn cho cả tương lai.

Góc Milan: Trong vòng quay của sự hối tiếc và tương lai
AC Milan để thua Juventus trong trận chung kết Copa Italia. Ảnh: Internet.

[su_dropcap]T[/su_dropcap]rả lời câu hỏi của Gazzaletta Dello Sport, HLV Brocchi đã tỏ ra rất thất vọng về thất bại trước Juventus, nhưng ông cũng không dấu được những lạc quan khi nhắc về tương lai: “Trong trái tim tôi, tôi nghĩ rằng thất bại là điều bình thường trong bóng đá và tôi nghĩ bản thân mình vẫn là HLV của đội trong mùa giải tiếp theo. Bởi dù sao, đêm nay tôi đã nhìn thấy một cái gì đó thực sự tiến bộ, một ít dấu ấn của tôi trong đội bóng này và tôi hạnh phúc vì điều đó.”

Brocchi có cơ sở để khẳng định như vậy, bởi Milan của ông trong hoàn cảnh yếu thế hơn Juve rất nhiều đã chơi một trận đấu sòng phẳng và chỉ chịu thua trong những phút của hiệp phụ, khi những đôi chân đã dần trở nên thấm mệt.

Rossoneri trong trận đấu tại Olimpico rõ ràng đã có thể tận dụng các ưu thế trong hiệp một để dứt điểm trận đấu, nhưng họ không làm được. Juve chỉ còn biết cách lùi sâu trước những đợt tấn công của Milan và loay hoay trong việc chọn giải pháp tiếp cận trận đấu một cách đúng đắn.

Trên sân, Brocchi thể hiện mình là một người có khả năng bắt bài được cả HLV tài năng Allegri của Juventus. Montolivo và Bonaventure chơi một trận đấu xuất sắc, Kucka hoàn toàn lấn lướt Pogba, Dybala bị khóa chặt bởi hàng hậu vệ linh hoạt của Milan. Juve nhiều thời điểm không hề xây dựng hình ảnh của một kẻ tấn công lấn lướt như những lần đụng độ Milan trước đây. Nhưng Milan vẫn thua, bởi trong tay Brocchi suy cho cùng vẫn chỉ là một Rossoneri thiếu chất lượng tổng thể, và cũng bởi Juve của hiện tại là quá hoàn hảo.


Kết thúc trận đấu, Allegri đã thừa nhận với Rai Sport rằng: “Tôi muốn chúc mừng cho đội bóng của mình, chiến thắng này là không hề dễ dàng. Chúng tôi đã thấy một Milan tốt đẹp. Kết quả của chung kết không hề dễ dàng mà chúng tôi giành được tối nay cho thấy rằng chúng tôi là một đội bóng tốt và may mắn.”

Sự thừa nhận của đối thủ, về phần nào đó cũng là một động thái tích cực cho Milan thời điểm này, nhưng nó không làm cho cái nhìn cuối cùng về mùa giải này của Rossoneri trở nên khá hơn. 7 trận đấu mà Brocchi dẫn dắt Milan,đội bóng này kết thúc ở vị trí thứ 7 Serie A và thua trong trận chung kết Coppa Italia để chính thức đứng ngoài châu Âu thêm một mùa giải nữa. Nhưng ông không bi quan khi nói: “Tôi không biết liệu rằng thất bại tối nay sẽ thay đổi những điều gì tại Milan, điều duy nhất tôi cảm thấy thời điểm này là tự hào về các cầu thủ của mình.”

“Nếu trong năm, chúng tôi luôn luôn ra sân như những gì chúng tôi đã làm ngày hôm nay, có lẽ chúng ta đã nói về những chức vô địch khác.” Riccardo Montolivo đã chua chát thừa nhận như vậy, trận đấu này có thể cũng là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Milan.

Trên sân, khi Montolivo phải rời sân vì rắc rối đến chấn thương, từ các khán đài, người hâm mộ Milan bắt đầu một tràng pháo tay dài rất dài để cảm ơn, như một “giải thưởng” mà hiếm khi người đội trưởng này được trong ba năm qua. Để rồi lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên, các biểu ngữ xuất hiện trên khán đài dường như đã được chuẩn bị từ trước đó: “Không xứng đáng” và “Xấu hổ”. Biểu ngữ xen lẫn vào tiếng vỗ tay dành cho cầu thủ và BHL cho thấy những lời la ó đó chỉ để nhắm vào đội ngũ lãnh đạo của Milan, được cho là thủ phạm chính cho sự suy yếu của đội bóng này.

Góc Milan: Trong vòng quay của sự hối tiếc và tương lai
Tương lai nào đang chờ đón AC Milan. Ảnh: Internet.

Milan của đã kết thúc mùa giải trong sự hối tiếc nhưng không tránh được quá nhiều nỗi hổ thẹn và đổ vỡ. Thứ mất đi lớn nhất có lẽ chính là niềm tin từ CĐV của đội bóng. Tương lai Milan vẫn do Berlusconi quyết định, có lẽ là vậy. Mùa giải tới ít nhiều đã được lên kế hoạch và chắc chắn sẽ thiếu đi một vài người của hiện tại, có thể là cả Brocchi. Cần rất nhiều thay đổi, bởi nếu ba năm mà Milan vẫn chẳng được dự cúp châu Âu thì sẽ là một kỷ lục đau đớn trong kỷ nguyên của Silvio.

Nhưng cũng nên bỏ lại hết sự hối tiếc của thất bại trong trận chung kết Coppa Italia phía sau lưng, bởi Milan đã làm hết sức có thể và được vỗ tay tán thưởng. Cho dù một lần nữa, trước Juve, họ lại trở về, thất bại dù xứng đáng để ngẩng cao đầu. Giờ là lúc cần thay đổi thực sự, chẳng vì quá khứ hào hùng Rossoneri đã có trước đây, mà chỉ là cho tương lai thôi. Forza Milan!

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

An Nguyên

Bài viết mới nhất

‘Rất đáng thất vọng cho Aston Villa’

Tiến vào trận lượt về tại Hy Lạp, Aston Villa đã bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 2-4. Khi ấy, cú hat-trick...

Arsenal nhắm 3 mục tiêu thay thế Ramsdale

Theo báo cáo từ Evening Standard, Arsenal đã lên danh sách rút gọn 3 mục tiêu thay thế Aaron Ramsdale mùa hè năm nay. Tương...

Liverpool báo giá cho Barcelona vụ Darwin Nunez

Dù có những đóng góp nhất định trong màu áo Liverpool ở mùa giải năm nay, tuy nhiên, việc thường xuyên bỏ lỡ những...

Đây là lý do bạn không nên ăn đầu tôm nhưng nhiều người không biết lại tưởng chúng bổ

Đầu tôm là phần được nhiều người cho rằng có nhiều dinh dưỡng nhưng thực ra chúng lại là bộ phận có thể gây...

Man United xác định người thay thế Ten Hag

Chiếc ghế HLV của Ten Hag không còn được đảm bảo khi họ thi đấu quá tệ ở Premier League mùa này. Bất kể...