2016-04-18 14:08:24
{"bong-da-y":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 \u00dd","serie-a":"Serie A"}
{"an-nguyen":"an nguy\u00ean","claudio-marchisio":"Claudio Marchisio","doi-tuyen-italia":"\u0110\u1ed9i tuy\u1ec3n Italia","doi-tuyen-y":"\u0110\u1ed9i tuy\u1ec3n \u00dd","italia":"Italia","juventus":"Juventus","marchisio":"Marchisio","y":"\u00dd"}

Claudio Marchisio: Khi hoàng tử nhỏ đứng ngoài cuộc chơi

Chiến thắng đậm 4-0 của Juventus trước Palermo trong trận đấu tại vòng 33 Serie A vừa qua đã giúp lão bà thành Turin sớm chạm một tay vào Scudetto lần thứ 5 liên tiếp. Điều này không có gì bất ngờ hay đáng để bàn luận. Bởi trên sân tối hôm đó, người ta nín thở vì một diễn biến khác, là việc Marchisio rời sân bằng cáng với vẻ mặt tột cùng đau đớn.

Claudio Marchisio: Khi hoàng tử nhỏ đứng ngoài cuộc chơi
Claudio Marchisio gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận thắng của Juventus trước Palermo tại vòng 33 Serie A. Ảnh: Internet.

[su_dropcap]Đ[/su_dropcap]ứt dây chằng, sẽ sớm phẫu thuật và cần ít nhất 6 đến 8 tháng để phục hồi. Chấm dứt cho tham vọng dự Euro. Cơn đau đầu từ Max Allegri đã sớm chuyển qua Conte, bởi Marchisio là mắt xích đặc biệt quan trọng không chỉ với Juventus, mà còn là của cả đội tuyển Italia thời điểm này.

Sinh ra từ Calcio và là máu thịt của chính Juventus. Marchisio lớn lên trong hoàn cảnh Calciopoli đang phủ màu tang thương lên đội bóng mà mình đã gắn bó từ thủa còn là một cậu bé trong đội trẻ. Và trong suốt 7 năm qua, từ thời Conte hay Allegri, tiền vệ này luôn đóng vai trò trụ cột trong mắt xích vận hành của Lão bà. Còn với tuyển Italia, từ 2009 tới nay Lippi, Prandelli và Conte luôn xem anh là lựa chọn hàng đầu.

Cách thi đấu của Marchisio rất đơn giản, anh không thuộc tuýp cầu thủ của sự bùng nổ mà ưa thích việc cống hiến thầm lặng, miễn sao được chơi tự do. Còn nhớ trận chung kết Champions League năm ngoái, trong hoàn cảnh tuyệt vọng vì bị Barca dồn ép hoàn toàn, Marchisio đã có pha đánh gót đẳng cấp tạo điều kiện cho Morata gỡ hòa.

Dẫu rằng Juve thất bại, nhưng đó là những khoảnh khắc vừa đủ để người ta nhận thấy tầm quan trọng thực sự của cầu thủ này tại đội bóng, vì anh là người duy nhất đủ sức mạnh để kéo lại niềm tin. Có Marchisio trên sân, Juve chỉ thua đúng một trận kể từ đầu mùa. Anh mạnh hơn Pirlo ở khả năng phòng ngự và khả năng di chuyển như một tiền vệ con thoi lúc cần thiết. Anh chơi được tiền vệ lệch trái, và cả lệch phải.


Trong một mùa giải mà Pogba, Dybala bùng nổ ở hàng công, Marchisio chơi sâu hơn và đóng vai trò trong “bộ não”, phát động tấn công để bù đắp sự thiếu hụt sau khi Pirlo rời khỏi thành Turin. Với một cầu thủ đã ghi tới 35 bàn trong 7 mùa giải qua, rõ ràng đó là một sự hy sinh đáng để ghi nhớ.

Cuối năm ngoái, chính sự trở lại của Marchisio là bước ngoặt lớn nhất cho cơn cuồng loạn mà Juve tạo ra trong mùa giải. Từ một đội bóng gây thất vọng, Marchisio trở lại, Juve trở lại và độc tôn tại Calcio. Giờ lại một chấn thương nữa, rõ ràng điều này không làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả của Juve trong phần còn lại của Serie A bởi mọi thứ gần như đã an bài.

Nhưng nên nhớ, Juve còn một trận chung kết Coppa Italia với Milan vào tháng 5, không ai đảm bảo thiếu “Hoàng tử nhỏ”, cỗ máy của Allegri sẽ vận hành trơn tru để lần thứ 9 liên tục đánh bại Rossoneri. Nhất là khi bên kia chiến tuyến, Brocchi vừa giành chiến thắng đầu tay và đang khao khát chứng tỏ bản thân trong vai trò mới. Giả sử mất Coppa Italia, mùa bóng của Lão bà bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo vì chỉ giành được… Scudetto.

Claudio Marchisio: Khi hoàng tử nhỏ đứng ngoài cuộc chơi
Chấn thương khiến Claudio Marchisio chính thức nói lời chia tay với EURO 2016. Ảnh: Internet.

Vấn đề khác là Italia, Conte đang trong bão dư luận. Không chỉ vì cái cách ông rời bỏ chiếc ghế đội tuyển để chuyển sang một màu áo xanh khác, mà còn bởi phong độ của Italia gần đây quá thất vọng, đặc biệt sau trận thua Đức 4-1. Mất Marchisio, là Conte mất một nhân tố duy trì ổn định, và cũng có thể là mất tất cả, kể cả sự trọng vọng và niềm tin. Bởi còn nhớ cách đây 4 năm, tại EURO 2012, Marchisio đá chính mọi trận và là nhân tố quyết định giúp Italia bất ngờ vào đến chung kết. Thay một tiền vệ bằng một tiền vệ khác, Conte dư sức. Nhưng người cần thay là Marchisio, dường như hơi bất khả thi với Conte lúc này.

Max Allegri là kiểu thầy rất kém trong khoản xã giao, nhưng ông phải thốt lên với Marchisio rằng: “Cậu ấy ở đẳng cấp châu Âu, là cầu thủ hiếm có của bóng đá Italy.” Khi Marchisio đã thấm mệt, và rồi ai biết được chuyện gì sẽ xảy với Juve và Italia. Riêng với “hoàng tử nhỏ” chấn thương này cũng là một lần nữa lỗi hẹn với việc đạt được chiến tích thuộc về đẳng cấp quốc gia. Ở tuổi 31, Marchisio hiểu rằng, bản thân đã không còn nhiều thời gian.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

An Nguyên

Bài viết mới nhất

Rộ tin Suni Hạ Linh là người bị loại đầu tiên ở Đạp gió 2024?

Tin đồn về kết quả không khả quan của Suni Hạ Linh tại Đạp gió đã khiến nhiều netizen Việt xôn xao.

Arne Slot muốn trò chuyện với Jurgen Klopp

Sau khi Jurgen Klopp quyết định nói lời chia tay với Liverpool, ban lãnh đạo "The Kop" đã ráo riết tìm người thay thế...

Mẹo hay đánh bóng giày da mà không cần xi đánh giày

Không phải lúc nào bạn cũng tiện dùng xi đánh giày, đôi khi hộp xi hết, hãy áp dụng những cách này giúp đôi...

10 ‘bom tấn’ M.U bỏ lỡ trong 10 năm gần nhất thể hiện ra sao?

2014: Toni KroosSau khi bỏ lỡ Fabregas và Thiago Alcantara, David Moyes đã lên kế hoạch theo đuổi Kroos nhưng bị sa thải trước...

Mauricio Pochettino đặt mục tiêu cho các học trò

Chiến thắng hủy diệt trước West Ham ngay tại Stamford Bridge, trong khuôn khổ vòng 36 Ngoại hạng Anh giúp Chelsea tạm thời vươn...