2016-04-23 13:39:57
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh","tin-top":"Tin Top"}
{"ha-sat":"h\u1ea1 s\u00e1t","man-city":"Man City","stoke-city":"stoke city"}

Thảm sát Stoke City, Man City khiến M.U lo ngay ngáy

Man City giành trọn 3 điểm trước Stoke City, qua đó thiết lập cách biệt 5 điểm với Man United. Nếu thầy trò Manuel Pellegrini cứ giữ vững phong độ này, Quỷ đỏ sẽ phải nói lời tạm biệt với Champions League mùa tới.

Man City thắng đậm Stoke. Ảnh: Internet.
Man City thắng đậm Stoke. Ảnh: Internet.

[dropcap]Đ[/dropcap]úng với dự đoán, dẫu Man City sắp có trận đại chiến với Real Madrid vào giữa tuần nhưng HLV Manuel Pellegrini vẫn tung ra sân đội hình cực mạnh trong cuộc tiếp đón Stoke City. Điều này không quá khó hiểu khi Man City đang rất khát điểm để duy trì vị trí trong Top 4.

Với lực lượng vượt trội, Man City ngay lập tức dồn ép các cầu thủ Stoke City từ những phút đầu trận. Liên tiếp là những pha hãm thành nguy hiểm và khiến Stoke City không thể lên bóng. Trong thế trận như vậy, đội chủ sân Etihad không gặp nhiều trở ngại để có được điều mình cần.

Theo đó, lần lượt Fernando va Sergio Aguero nổ súng đưa Man City vượt lên dẫn trước 2-0 trước khi hiệp 1 kết thúc. Tỷ số này coi như đã an bài số phận trận đấu. Và quả thực, Stoke City dường như “buông” thật khi họ không còn động lực thi đấu.

Cụ thể, những pha lên bóng của đội khách tỏ ra khá hời hợt và bị hậu vệ Man City cản phá dễ dàng. Ngược lại, hàng công Man City chơi khá hiệu quả trận này, đặc biệt là tài năng trẻ Iheanacho. Không chỉ giúp Man City hưởng 11m trong hiệp 1, Iheanacho còn trực tiếp ghi tên lên bảng điện tử 2 lần, ấn định tỷ số 4-0 cho Man City.


Thắng trận rất đậm, Man City có bước chạy đà hoàn hảo trước khi bước vào trận chiến với Real Madrid tại bán kết Champions League. Chưa dừng lại ở đó, thầy trò HLV Manuel Pellegrini cũng tạm thời nới rộng cách biệt lên thành 5 điểm với gã hàng xóm, Man United.

Video tổng hợp Man City 4-0 Stoke City:

Đội hình ra sân:

Man City: Hart, Zabaleta, Kolarov, Mangala, Otamendi, Toure, Fernando (Demichelis 72′), Navas, Silva (Delph 57′), Iheanacho, Aguero (Bony 65′).

Stoke City: Given (Haugaard 46′), Bardsley, Shawcross, Wollscheid, Muniesa, Whelanm Cameron, Diouf, Imbula, Arnautovic (Adam 75′), Joselu.

z1 z2

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Thanh Hải

Bài viết mới nhất

Thiago Silva rơi nước mắt ngày chia tay Chelsea

Sau khi trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth thuộc khuôn khổ vòng 38 Ngoại hạng Anh kết thúc, đội chủ sân Stamford Bridge đã...

CHÍNH THỨC: Manchester City đi vào lịch sử bóng đá Anh

Không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng đấu cuối cùng Premier League. Man City đánh bại West Ham  United 3-1, qua đó...

Top 3 ngành học cực ‘khát’ nhân lực trong 10 năm tới, ra trường không lo thất nghiệp

Trước khi thi Đại học, các phụ huynh và sĩ tử nên tham khảo kỹ những ngành học để đưa ra quyết định đúng...

Cán đích thứ 8, Man United kiếm được bao nhiêu tiền thưởng từ Premier League?

Mùa giải Premier League 2023/24 khép lại với chức vô địch dành cho Manchester City. Man City làm nên lịch sử khi có lần...

Bắt đầu từ 1/7/2024: Chỉ có 4 đối tượng được tăng mức lương lên hơn 32%, là ai?

Từ tháng 7 năm 2024, bốn đối tượng sẽ được hưởng lợi từ việc tăng mức lương lên hơn 32%, một bước tiến đáng...