Man Utd đã chiến đấu để lội ngược dòng trước Brentford tại Premier League. Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund là những người ghi bàn sau khi Ethan Pinnock mở tỷ số cho đội khách.
Phát biểu sau trận đấu, Frank được yêu cầu đánh giá về màn trình diễn của các học trò và ông không ngần ngại nói rằng Man United xứng đáng giành được cả 3 điểm: “Chúng tôi chắc chắn đã chơi tốt trong hiệp 1 và cảm thấy mình là đội chơi tốt hơn trong hiệp đó.”
“Hoàn toàn trái ngược với hiệp 2, Manchester United rõ ràng là đội chơi tốt hơn. Thất vọng trong hiệp 2 vì chúng tôi không thể chơi tốt hơn. Chúng tôi biết họ sẽ chơi bùng nổ. Chúng tôi quá thụ động. Việc để thủng lưới sau 2 phút khiến tôi thất vọng và thế trận đã thay đổi. Họ đã giành chiến thắng.”
“Chúng tôi không có chất lượng như trong hiệp 1 và sang hiệp 2, quá nhiều cầu thủ của chúng tôi đã không thể hiện được phong độ cao nhất, chúng tôi cần đạt đến phong độ cao nhất nếu muốn đánh bại Man United. Họ ghi bàn thắng thứ hai ở phút 62, tôi hơi thất vọng vì chúng tôi không có phản ứng tốt hơn.”
Chiến thắng này giúp Quỷ đỏ tạm vượt qua khủng hoảng. Họ đang đứng thứ 11 trên BXH, trận tới ở Premier League sẽ là trận gặp West Ham.