2024-10-15 21:00:22
[]
[]
https://media.bongda.com.vn//files/nguyen_huu_danh/2024/10/15/phoi-ao-truoc-trung-quoc-indonesia-tro-lai-mat-dat-1729000810361.jpg
Array

Phơi áo trước Trung Quốc, Indonesia trở lại mặt đất

Sau 3 trận toàn thua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026, Trung Quốc đang ở thế ‘ngàn cân treo sợi tóc’ cho khả năng mất vé dự ngày hội bóng đá thế giới. Sự lo sợ đó lại tăng lên gấp bội khi họ phải tiếp đón Indonesia, đội đã ‘thay da đổi thịt’ với chính sách nhập tịch. Đoàn quân HLV Shin Tae-yong đã cho thấy sự khó chịu khi cầm hòa Saudi Arabia, Australia cùng Bahrain ở những lượt đấu vừa qua. Tim Garuda đang nuôi hy vọng sẽ đánh bại đội tuyển của đất nước tỷ dân để làm nên lịch sử.

Bước vào màn đọ sức, HLV Branko Ivankovic gây bất ngờ khi cất Wu Lei trên băng ghế dự bị và sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-1-2 với 2 mũi công là Yuning Zhang và Baihelamu Abuduwaili. Trong khi đó, ĐT Indonesia sử dụng 9 nhân tố nhập tịch, với cách chơi 5-4-1. Người được bố trí đá cao nhất là tiền đạo đã ghi bàn vào lưới Bahrain – Rafael Struick. Đội tuyển xứ vạn đảo nhập cuộc hứng khởi khi chủ động tấn công, không hè e ngại đối thủ. Lối chơi đầy sức mạnh cho Tim Garuda khiến ĐT Trung Quốc tỏ ra lúng túng dù họ được chơi trên sân nhà.

Trung Quốc nhường thế trận cho Indonesia.

Suốt 20 phút đầu tiên, đại diện ĐNÁ thi đấu lấn lướt khi kiểm soát bóng lên tới 76%. Tuy vậy, sự thiếu hiệu quả trong khâu kết thúc và sai lầm nơi hàng thủ khiến Indonesia phải trả giá sau đó. Phút 22, xuất phát từ quả đá phạt cố định không có gì nguy hiểm, hậu vệ đội khách chủ quan che chắn cho bóng đi hết đường biên dọc. Jiang Shenglong lên tham gia tấn công chớp thời cơ trả ngược cho Bakram Abduweli tung cú sút ở cự ly gần mở tỷ số trận đấu. Đoàn quân HLV Branko Ivankovic ghi bàn từ tình huống dứt điểm đầu tiên trong trận.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, thầy trò Shin Tae-yong vẫn miệt mài kiểm soát bóng, dâng cao đội hình nhưng tỏ ra hiếu hiệu quả. Chiều ngược lại, Trung Quốc tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tiếp tục gây nguy hiểm với các tình huống cố định. Jiang Shenglong suýt nhân đôi cách biệt sau pha đánh đầu ở phút 42 Để rồi, đến phút 44, trong một pha phả công mẫu mực, nhận đường chọc khe của Gao Zhunyi, Zhang Yuning thoát xuống đối mặt và đánh bại thủ môn Maarten Paes nâng tỷ số lên 2-0.

Không cần tấn công nhiều nhưng hiệu quả đã được ĐT Trung Quốc thể hiện một cách tối đa. Trong hiệp 1, họ chỉ cầm bóng 26%, tung ra 5 cú dứt điểm, thực hiện 103 đường chuyền nhưng có được 2 bàn thắng. Trong khi đó, các cầu thủ của xứ vạn đảo cho thấy sự bế tắc dù vượt trội về thời lượng cầm bóng, cùng 5 cú sút và 304 đường chuyền. Dẫu vậy, chủ nhà mới là đội có tỷ lệ chiến thắng trong các tranh chấp tay đôi vượt trội với 70%, thắng trong khâu không chiến tốt hơn với 67% so với 33% của Tim Garuda. HLV Shin Tae-yong đã quá nôn nóng và mắc bẫy chiến lược gia Branko Ivankovic bên phía đối thủ.

Trung Quốc cho thấy sự hiệu quả hơn Indonesia trong hiệp 1. Ảnh: Sina.

Gần như không còn gì để mất, Indonesia ngay lập tức dồn dập tấn công vào đầu hiệp 2. Thế trận gần như không có nhiều sự khác biệt so với 45 phút đầu khi Trung Quốc không cần cầm bóng nhiều và sẵn sàng chơi nhường nhịn. Thời gian cứ trôi đi trong sự bế tắc của đại diện ĐNÁ.

Thi đấu không hiệu quả, Indonesia càng cho thấy sự nôn nóng với nhiều tình huống tranh chấp bóng quyết liệt trên mức cần thiết, thậm chí cãi vã. Trong hiệp 2, Trung Quốc hầu như chỉ lo co cụm phòng ngự và không tung ra bất kỳ pha dứt điểm nào. Phút 86, sau nhiều nỗ lực, đội khách đã tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Thom Haye. Tuy vậy, bàn thắng ở cuối trận cũng không đủ giúp Tim Garuda giành ít nhất 1 điểm.

Trung Quốc giành chiến thắng đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Ảnh: Sina.

Trong hiệp 2, Indonesia đã cầm bóng tới 79%, thực hiện 284 đường chuyền so với 82 của đội chủ nhà, tung ra 9 cú sút, nhưng chỉ có thể ghi 1 bàn. Thất bại ở trận này, đoàn quân HLV Shin Tae-yong đã trở lại mặt đất sau 3 trận được tung hô trước đó.

Tỷ số chung cuộc: Trung Quốc 2-1 Indonesia.

Ghi bàn: Bakram Abduweli (21′), Zhang Yuning (44′) – Thom Haye (86′)

Đội hình xuất phát:

Đội hình xuất phát trận Trung Quốc vs Indonesia. Ảnh: Bongda.com.vn.

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Reece James có nên chuyển sang đá vị trí mới để hạn chế chấn thương?

Nỗi ám ảnh chấn thươngHậu vệ Reece James hiện tại đã bình phục chấn thương gân kheo và trở lại tập luyện với toàn...

Cách làm món nấm rơm kho đậu, chỉ 15 phút là có món chay thơm ngon, đậm đà

Với cách kết hợp nấm rơm và đậu phụ này, bữa cơm gia đình bạn sẽ phong phú hơn với món ngon cả người...

Đúng Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi tài lộc no đủ, giàu càng thêm giàu

Theo tử vi 12 con giáp, những tuổi này trong dịp Rằm tháng 9 âm lịch đón nhận hỷ tín, ngập tràn may mắn.Tuổi...

“Con người Lamine Yamal không thay đổi chút nào sau những thành công”

Quãng thời gian 1 năm vừa qua đánh dấu những bước tiến thần tốc trong sự nghiệp của Lamine Yamal. Cầu thủ sinh năm...