Chiến binh Giorgio Chiellini
Mùa hè năm 2011, ban lãnh đạo Juventus tỏ ra rất quyết tâm trong việc chinh phục các danh hiệu sau quãng thời gian gặp khủng hoảng hậu scandal dàn xếp tỉ số Calciopoli. Trên băng ghế huấn luyện, Antonio Conte đã được lựa chọn để thay thế Luigi Delneri. Hàng loạt tân binh chất lượng như Andrea Pirlo, Stephan Lichtsteiner, Arturo Vidal,… cũng đã cập bến Turin.
“Lão phu nhân” đã khẳng định sức mạnh bằng việc duy trì thành tích bất bại trong suốt 38 vòng đấu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Bianconeri dễ dàng giành Scudetto. AC Milan cũng đã thể hiện phong độ ấn tượng nhằm bảo vệ chức vô địch.
Mọi chuyện chỉ được định đoạt ở vòng 37. Khi ấy, Juventus đã giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trước Cagliari tại Stadio Nereo Rocco. Cùng thời điểm, tại Giuseppe Meazza, trận Derby della Madonnina đã diễn ra. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, AC Milan đã để thua 2-4 trước đại kình địch Inter Milan. Kết quả này giúp cho Juventus nới rộng khoảng cách với Rossoneri lên thành 4 điểm và giành Scudetto trước 1 vòng đấu.
Mới đây, Giorgio Chiellini đã tiết lộ những chi tiết thú vị xoay quanh sự kiện này trong cuốn tự truyện “Io, Giorgio”. Thủ quân của Juventus ở thời điểm hiện tại chia sẻ:
“Chúng tôi vừa phải thi đấu với Cagliari, vừa phải cổ vũ cho Inter, bởi vì ở Milano đang có trận derby. Danh hiệu có được sau trận đấu tại Trieste không phải là chức vô địch đầu tiên của tôi. Sự thật là tôi đã có được Scudetto vào năm 2006. Khi ấy, tôi còn trẻ nhưng đã có 23 lần ra sân, trong đó có rất nhiều trận đấu quan trọng.”