Trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup, Tottenham Hotspur hành quân đến Riverside Stadium chạm trán Middlesbrough. Chỉ phải đối đầu đối thủ hạng dưới, thầy trò Jose Mourinho được kỳ vọng sẽ giành thắng lợi để củng cố niềm tin đang lung lay từ người hâm mộ.
Thế nhưng chung cuộc sau 90 phút, Tottenham tiếp tục không thể có được chiến thắng. Ashley Fletcher mở tỷ số cho đội chủ nhà đầu hiệp hai và những gì đoàn quân do HLV Mourinho dẫn dắt làm được trong phần còn lại của thời gian trận đấu chỉ là bàn gỡ hòa 1-1 của Lucas Moura.
Trong bối cảnh chân sút chủ lực Harry Kane dính chấn thương, Mourinho buộc phải thử nghiệm giải pháp để Son Heung-min cùng Moura lĩnh xướng hàng công.
Phát biểu qua iNews sau trận, nhà cầm quân Bồ Đào Nha bộc bạch: “Tất nhiên đó là điều mới cho đội bóng khi chơi mà không có Harry, thi đấu không có 1 chân sút.”
“Chúng tôi cố gắng mang đến sự linh động của Son và Lucas cho đội bóng, nhưng không dễ dàng.
Tottenham đã thay đổi, chấp nhận những rủi ro. Nếu bạn nhìn vào đội hình trong 30 phút cuối, chúng tôi thậm chí chẳng có 1 cầu thủ tuyến giữa, vì [Christian] Eriksen và Dele Alli không phải những cầu thủ tuyến giữa.
Cộng với Lucas, [Erik] Lamela, Giovani [Lo Celso] và Son là 6 cầu thủ tấn công, không có 1 chân sút nào.”
Xem các pha lập công của Kane: