Sau hiệp 1 bế tắc, Ashley Young, Mason Greenwood (cú đúp), Juan Mata là 3 cầu thủ ghi bàn cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua đóng góp của Andreas Pereira nơi hàng tiền vệ.
Từ đầu mùa bóng đến nay, Pereira là cái tên gây thất vọng nhất của Man Utd. Là cầu thủ người Brazil, nhưng anh thiếu kĩ thuật, thiếu tinh tế, và ra quyết định cực tồi. Dù được HLV Jose Mourinho rồi Ole Gunnar Solskjaer sử dụng ở khá nhiều vị trí, Pereira vẫn không thể chứng tỏ được bản thân.
Trước AZ Alkmaar, Pereira được sử dụng ở vai trò tiền đạo trái. Anh hoạt động nhiệt tình như thường lệ, và góp công lớn trong bàn mở tỉ số của Young.
Thống kê cho thấy tiền vệ 23 tuổi này có 5 cú sút, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân, với 2 cú sút đi trúng đích và tạo ra một cơ hội. Anh cũng đã hoàn thành 89% số đường chuyền của mình và có 3 pha tắc bóng thành công. Như thường lệ, Pereira chấp nhận rủi ro, và tạo nhiều không gian cho các đồng đội. Anh xứng đáng nhận được lời khen ngợi từ NHM Quỷ đỏ sau trận đấu.
Trận cầu đáng nhớ của Man Utd với Tottenham: