Trận tranh Siêu cúp Anh theo truyền thống là trận cầu mở màn cho mùa giải bóng đá đỉnh cao ở Xứ sở Sương mù, và ngày hôm qua, chứng kiến những gì Manchester City và Liverpool đã cống hiến, không hề quá lời khi khẳng định đó là một màn chào đầu đầy mãn nhãn. Dù thua trận, HLV Jurgen Klopp và các học trò cũng đã thể hiện bộ mặt tích cực, hứa hẹn một cuộc chạy đua hấp dẫn phía trước.
“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành được những danh hiệu”, Jurgen Klopp nói với trang chủ của Liverpool sau trận đấu. “Những gì tôi có thể nói sẽ chẳng quan trọng lắm, điều quan trọng là những gì các chàng trai của tôi đã thể hiện hôm nay. Tôi nghĩ rằng họ đang rất khao khát. Điều đó không có nghĩa là chắc chắn chúng tôi sẽ thành công, nhưng nhìn mà xem, chúng tôi đã chiến đấu đến cùng – cả 2 đội đều nung nấu khát khao giành cúp, tôi thấy điều đó.’’
“Đội bóng của tôi không bao giờ có thể bị nghi ngờ về việc tự mãn hay bất cứ điều gì như thế, kiểu như ngừng nỗ lực hoặc ngừng chạy. Các phẩm chất của chúng tôi vẫn được đảm bảo.’’
“Chúng tôi đã có một giai đoạn tiền mùa giải khó khăn, nhưng các chàng trai đã làm những gì họ phải làm. Chúng tôi đã chơi với các đối thủ thực sự tốt và kết quả thì lại không tốt. Điều quan trọng là ngày hôm nay, tất cả chúng tôi đã cho bản thân và những NHM một dấu hiệu. Giờ thì chỉ cần tiếp tục từ đó.”
NHM Lữ đoàn Đỏ chắc chắn sẽ mong rằng những phẩm chất tích cực mà đoàn quân của Jurgen Klopp đã thể hiện trước Man City sẽ tiếp tục được họ đảm bảo ở mùa giải Premier League 2019/20. Chướng ngại đầu tiên trên hành trình chinh phục chức VĐQG của Liverpool sẽ là Norwich City, với trận đấu giữa 2 đội diễn ra vào lúc 2 giờ sang ngày 10/08 (giờ Việt Nam).
Xem kỹ thuật chơi đầu của Mohamed Salah và Roberto Firmino: