Mùa trước, mặc dù Liverpool lên ngôi ở Champions League, nhưng họ cũng đã phải nhận trái đắng trước Manchester City trong cuộc đua vô địch Premier League. Khoảng cách chỉ 1 điểm trên BXH khiến Lữ đoàn đỏ vẫn lỡ hẹn với danh hiệu vô địch nước Anh lần thứ 19 trong lịch sử.
Cho đến tối qua, đội bóng vùng Merseyside khởi động mùa giải mới bằng trận Community Shield, nhưng họ tiếp tục phải chứng kiến đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola nâng cúp, sau màn sút luân lưu đầy may rủi ở Wembley (trước đó họ hòa 1-1 sau 90 phút).
Vào thời điểm BTC trao danh hiệu cho The Citizens, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã làm một điều bất ngờ. Theo phóng viên James Pearce của tờ Liverpool Echo, chiến lược gia Đức bắt tất cả các cầu thủ Liverpool phải đứng phía dưới để chứng kiến đối thủ ăn mừng.
Có lẽ vị thuyền trưởng sinh năm 1967 muốn các học trò nếm trải cảm giác thất bại để sau này họ có thể rút ra kinh nghiệm cho những trận chiến khốc liệt hơn nữa. Hành động này có thể tạo ra bất ngờ, nhưng không hẳn ngạc nhiên nếu nhìn vào tính cách bốc lửa của Klopp.
Mặc dù thất vọng vì kết quả, nhưng ông đã không tỏ ra tiêu cực về màn trình diễn của các cầu thủ. “Chà, đó là một màn trình diễn thực sự tốt, một màn trình diễn vô cùng mạnh mẽ trong hiệp thi đấu thứ hai”, Klopp nói với BT Sport sau trận đấu.
“Cả 2 đội bóng đều có một mùa giải trước tương tự nhau, tôi đã nói chuyện với Kevin de Bruyne sau trận đấu và cả hai chúng tôi đều nói rằng chúng tôi không thực sự biết mình đang ở đâu nữa. Điều tối thiểu chúng tôi xứng đáng là bàn gỡ hòa… và hôm nay tôi không thể thất vọng về điều đó”.
Xem lại hành trình đến với CK Champions League 2019 của Liverpool: