Thêm một lần nữa Man City phải sớm dừng bước ở đấu trường UEFA Champions League. Được đánh giá cao hơn Tottenham nhưng Man City đã thi đấu thiếu tập trung ở cả 2 lượt trận và ngậm ngùi dâng tấm vé đi tiếp cho đối thủ.
Trên sân Etihad, Man City đã ghi 4 bàn vào lưới Tottenham nhưng ngược lại, họ cũng bị thủng lưới 3 bàn, qua đó bị loại khỏi UEFA Champions League do luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, thất bại này không đánh gục được ý chí của HLV Pep Guardiola.
Cụ thể, Pep Guardiola cho hay: “Sẽ thật là khó hiểu nếu sự chuyện nghiệp ở bản thân tôi nói rằng, tôi không muốn giành chiến thắng. Tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ giải đấu nào vì có thể trong tương lai mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.
Ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Tôi sẽ mơ tới mùa tiếp theo khi Man City sẽ chiến đấu cho 4 danh hiệu. Đó là giấc mơ của tôi.
Trước khi trận đấu diễn ra, bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng dù bị loại khỏi UEFA Champions League nhiều lần trước đây, chúng tôi đã phản ứng lại khá tốt.
Tôi muốn thấy điều tương tự từ các cầu thủ của mình ở trận đấu sắp tới – thậm chí khi bị tổn thương, trong những thời điểm khó khăn, đó là lý do tại sao chúng tôi là một đội bóng chuyên nghiệp.”
Video tài năng của Raheem Sterling: