Mới đây, tờ Metro UK đưa tin rằng Arsenal sẵn sàng biến Mesut Ozil thành vật tế thần trong thương vụ Isco của Real Madrid. Nhưng khi được hỏi liệu Ozil có còn tương lai ở Arsenal không, Emery chỉ nói đơn giản: “Vâng. Tại sao không?…”.
Và bây giờ, tiền vệ sinh năm 1988 đã lên tiếng đáp lại tuyên bố của ông thầy bằng cách gợi ý rằng anh sẽ trở lại đội hình thi đấu với Burnley và khẳng định mình ở trong tâm trạng tốt dạo gần đây. “Tuần luyện tập đã hoàn thành”, Ozil nói. “Chúng ta hãy quay trở lại để giành chiến thắng vào ngày mai“.
Mùa này, Ozil đã xuất hiện trong 845 phút tại Premier League nhưng tác động mà anh tạo ra thực sự đã giảm sút quá nhiều khi chỉ ghi được 3 bàn và có 1 kiến tạo cho các đồng đội trong 11 trận đấu. Cầu thủ này cũng thường xuyên bị thay ra giữa chừng nếu Arsenal gặp khó khăn.
Ngôi sao người Đức chỉ ngồi trên ghế dự bị ở trận thua Southampton 3-2 và anh cũng không giúp được gì nhiều cho đội hình khi vào sân. Ở cuộc đụng độ Tottenham (tại Carabao Cup), Ozil thậm chí bị loại bỏ với câu nói “chiến thuật, chỉ vì lý do chiến thuật” của Emery.
Sau đó, hàng loạt thông tin liên quan đến việc Arsenal sẽ thanh lý anh vào mùa đông nhưng thực tế cho thấy Ozil mới ký hợp đồng gia hạn với các Pháo thủ vào tháng 2 năm ngoái, vì thế thật khó để tìm ra lý do thực sự để dẫn đến một sự chia ly vào thời điểm này.