Người đàn ông 45 tuổi sẽ có lần đầu tiên dẫn dắt Man Utd trên cương vị huấn luyện viên trưởng vào rạng sáng mai khi Quỷ đỏ đến làm khách tại xứ Wales (gặp Cardiff City). Đây là kết quả của việc BLĐ đội bóng tin tưởng Solskjaer sẽ giúp các cầu thủ đoàn kết trở lại sau triều đại đau khổ của Jose Mourinho.
Tuy nhiên, huyền thoại người Na Uy thừa nhận rằng ông sẽ thắt chặt hơn và sẽ không ngại mô phỏng lại Sir Alex Ferguson bằng cách sử dụng phương pháp ‘sấy tóc’ các học trò. “Tôi cũng không sợ điều đó, nếu bạn thích, tôi sẽ đặt ra luật lệ”, Solskjaer nói.
“Bạn biết đấy, với những đứa con, nếu chúng làm bạn thất vọng thì sẽ chẳng có sô cô la. Vì vậy, bạn cần đối xử với các cầu thủ tương tự như cách mình làm với những đứa con. Thực sự là như thế vì bạn muốn điều tốt nhất cho họ, muốn hướng dẫn và giúp đỡ”.
“Nếu tôi thất vọng – hãy hỏi Elijah hoặc Karna hoặc Noah (ba đứa con của Solskjaer) hoặc một trong những cầu thủ tôi có ở Molde (CLB chủ quản tại Na Uy ). Thỉnh thoảng bạn thực sự phải nói với họ những tiêu chuẩn mà CLB đề ra. Chúng tôi đã nói về những gì chúng tôi mong đợi, những gì chúng tôi có ở trong và ngoài sân cỏ”.
“Tôi tin tưởng các chàng trai biết họ đang làm gì để giúp đội. Tất cả mọi thứ chúng tôi làm là để giúp đỡ. Thế giới đã thay đổi. Tôi không đăng nhập vào phương tiện truyền thông xã hội, chỉ có các con của tôi làm như vậy thôi. Tôi già đến mức chẳng ở trên Twitter hay Facebook”.