(BongDa.com.vn) – Từ siêu phẩm cho đến cách ăn mừng đều mang thương hiệu cầu thủ Ronaldo.
[dropcap]V[/dropcap]òng 2 Giải hạng Nhất QG (HNQG) 2016 đặc biệt ghi nhận màn tỏa sáng của tiền vệ Hoàng Nhật Nam của CLB Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với hai pha kiến tạo và một cú sút xa gần 40m. Người hâm mộ bóng đá vẫn hay gọi người em sinh đôi của Hoàng Danh Ngọc là “dị nhân giải trẻ”.
Rời đội bóng Nam Định, Nhật Nam quyết tâm bỏ lại danh hiệu ở các giải trẻ để hướng đến những sân chơi lớn hơn. Ở tuổi 26 để bắt đầu lại cũng không phải là muộn khi anh đồng ý về CLB TP.HCM theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm và mong muốn cùng tập thể này đặt mục tiêu thăng hạng V-League 2017.
Khả năng của Nhật Nam được thừa nhận và siêu phẩm ở Vòng 2 Giải HNQG là minh chứng cho điều đó. Nhận bóng từ đồng đội ở khoảng cách 40m, Nhật Nam tung cú sút với lực chân cực mạnh cùng quỹ đạo khó lường mang thương hiệu của tiền đạo Ronaldo (Real Madrid). Bóng găm thẳng vào góc xa khung thành trong sự nỗ lực bất thành của thủ môn Cà Mau. Pha ăn mừng sau đó của “dị nhân” này không thể lẫn vào đâu được với cầu thủ Bồ Đào Nha.
Trước khi tự mình ghi bàn, Nhật Nam đã có hai pha kiến tạo từ chấm phạt góc. Cả hai đường chuyền đều như đặt vào đầu đồng đội đang đứng đợi trong vòng 5m50. Cũng cần phải phê bình hàng phòng ngự Cà Mau khi quá non nớt trong hai quả phạt góc tương tự nhau như vậy. Chiến thắng 3-0 của TP.HCM có công không nhỏ của tiền vệ gốc Thái Bình.
“Nhật Nam là cầu thủ có chuyên môn khá tốt, hy vọng với sự có mặt của cậu ấy ở tuyến giữa giúp đội bóng có nhiều lựa chọn hơn trong các phương án tấn công cũng như việc triển khai lối chơi. Tuy nhiên, nền tảng thể lực và sự thiệt thòi về thể hình là điểm yếu của Nhật Nam,” HLV Lư Đình Tuấn nhận xét về cậu học trò của mình.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]