Dù hết sức thất vọng về kết quả cuối cùng, nhưng huấn luyện viên người Argentina vẫn giành những lời khen ngợi cho các học trò. Hai lần bị vượt lên dẫn trước, nhưng Tottenham Hotspur cũng đã hai lần san bằng tỷ số nhờ hai bàn thắng thông minh của Harry Kane và Dele Alli, trước khi bị Eden Hazard và Nemanja Matic chọc thủng lưới hai lần.
“Tôi nghĩ nếu bạn nhìn vào trận đấu một cách công tâm, chúng tôi là những người chơi tốt hơn, nhưng thiếu khả năng tận dụng cơ hội ở những tình huống quyết định,” Pochettino nói. “Tôi hiểu sự thất vọng của các cổ động viên, nhưng các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết mình, chiến đấu và chơi bóng đầy tuyệt vời.“
“Chúng tôi đã thiếu may mắn ở trận đấu này. Lần đầu tiên trong cả buổi chiều chúng tôi chịu một quả phạt góc, và Chelsea đã ghi bàn từ đó,” Pochettino nói về bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Eden Hazard.
Bên cạnh đó, Pochettino cũng thừa nhận ông đã có một chút bất ngờ về các phương án sử dụng nhân sự của đối thủ, một phần dẫn đến chiến thắng của Chelsea. “Bạn có thể thấy Hazard đã tạo ảnh hưởng thế nào khi cậu ấy vào sân. Họ có 3 sự thay đổi người, và khi họ có thể tung Hazard, Costa và [Cesc] Fàbregas vào sân, không tệ chút nào,” ông kết luận.