Indian Motorcycle đã chọn cái tên Black Bullet để đặt cho mẫu mô tô độ ấn tượng của mình. Black Bullet có nghĩa là Viên đạn đen theo như hình dáng và màu sắc của chiếc mô tô. Đặc biệt, chiếc Indian Black Bullet đã chinh phục cánh đồng muối Bonneville nổi tiếng để gợi nhớ về quá khứ hào hùng của hãng xe đến từ nước Mỹ.
Chiếc Indian Black Bullet được độ lại từ một mẫu Scout của Indian và sở dĩ nó có cái tên Viên đạn đen là vì phần đầu xe trông như đầu đạn với cụm đèn pha rất nhỏ và phần chắn gió được làm kéo dài về phía sau, cụm ống xả cũng được bố trí rất ngắn. Tất cả các chi tiết được hoàn thiện bằng kim loại và người lái xe gần như nằm dài trên chiếc xe, khi đó chiếc mô tô trông như một viên đạn lao đi trên sa mạc.
Chiếc Black Bullet ra đời như để gợi nhớ lại quá khứ hào hùng của những chiến mã Indian trong quá khứ. Nhắc đến vùng Bonneville, người chơi xe chắc hẳn sẽ nhớ đến chiếc Indian Scout 1926 – là chiếc xe nổi tiếng nhất của Indian từng chạy trên đồng muối Bonneville và tay lái là Burt Munro. 48 năm trước. Và Burt Munro chính là người đã lập được những kỷ lục về tốc độ trên cánh đồng Bonneville. Sau đó, vào năm 2005, chiếc xe và người tạo ra nó còn được tôn vinh trong bộ phim The World Fastest Indian.
Xem thêm bộ ảnh “Viên đạn đen” Indian Black Bullet cày xới cánh đồng muối Bonneville: