Vụ việc xảy ra vào rạng sáng Chủ Nhật vừa qua tại Alpharetta, Georgia (Mỹ) khi một lái xe quá chén đã phóng xe tốc độ cao tạo ra màn rượt đuổi với cảnh sát trên cao tốc.
Một sĩ quan cảnh sát đang tuần tra trên khu vực Route 400 thuộc tiểu bang Georgia thì phát hiện chiếc McLaren chạy với tốc độ vượt quá giới hạn cho phép 105km/giờ. Nữ sĩ quan cảnh sát này lập tức bật đèn báo hiệu và đuổi theo chiếc siêu xe.
Chỉ sau vài dặm, cả hai chiếc xe đã đạt tới tốc độ 250km/giờ và theo người phát ngôn của cảnh sát Alpharetta, ông Jason Muenzer khi nói chuyện với kênh truyền hình địa phương WSBTV thì viên sĩ quan cảnh sát thừa nhận cô sắp sửa gọi về trung tâm để thông báo từ bỏ cuộc rượt đuổi khi thấy khói bốc lên từ hệ thống phanh.
Không rõ vì lý do gì, lái xe của chiếc McLaren 720S quyết định dừng xe lại theo hiệu lệnh của cảnh sát. Khi viên cảnh sát tới gần siêu xe, cô nhận ra “mắt của lái xe trông như thủy tinh, còn cabin thì sặc sụa mùi rượu”. Lái xe có tên Dwayne Sherwood Pope, 46 tuổi, cho biết không chú ý tới đèn xanh, cũng không nghe tiếng còi báo động và thừa nhận rằng mình đã uống vài ly rượu trước khi khởi hành.
Pope sau đó đã phải trải qua cuộc kiểm tra mức độ tỉnh táo và vì không vượt qua được nên đã bị bắt giam, bị buộc tội lái xe vượt quá tốc độ, không giữ làn đường, chưa kể giấy phép lái xe cũng đã hết hạn.
Siêu xe McLaren 720S thì không cần phải giới thiệu bởi đây là chiếc xe mạnh nhất mà McLaren mới tung ra trong năm nay. Tuy nhiên chiếc xe của cảnh sát mới là đáng gờm vì nó có thể theo siêu xe lên tới tốc độ 250km/giờ. Đoạn clip không cho biết xe của viên cảnh sát là xe gì nhưng trong biên chế của xe cảnh sát có một lượng lớn các xe Chevrolet được GM cung cấp theo hợp đồng.