“Tôi không biết đó là cái gì”, là những gì cậu trai 23 tuổi Khyzyl Saleem nói về đam mê của anh với những chiếc xe hơi. “Nhưng tôi nghĩ nó phản ánh tính cách cá nhân, biến chiếc xe thành của bạn, chỉ riêng bạn có, và là một cái gì đó cho thấy con người riêng của bạn chứ không của ai khác”.
Chàng họa sỹ người Manchester (Anh) chỉ bắt đầu dùng Photoshop cách đây 6 năm, khi 17 tuổi. Ngày đó, bố của anh mang về nhà một phần mềm và Saleem bị cuốn hút, anh quyết tâm học mọi thứ có thể. Và đó là khởi nguồn của những tác phẩm nghệ thuật về xe hơi đầy đam mê, mạnh mẽ.
Trang web của Saleem tràn ngập những chiếc xe “điên” chẳng đâu có. Tác phẩm của anh sử dụng những chiếc xe hiện đại, sau đó khoác lên chúng chiếc áo công nghệ không gian với những màu sơn sống động bằng phần mềm Photoshop. Bạn đọc có thể chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm hơn tại website của Saleem.
Hãy cùng ngắm một số tác phẩm ấn tượng trong bộ sưu tập của Saleem