Đó là tình cảnh trông rất hoạt kê khi một cảnh sát Nhật cưỡi xe đạp đuổi theo chiếc siêu xe Ý công suất 600 mã lực khi siêu xe này vi phạm luật giao thông.
Mọi chuyện xảy ra khi người lái xe của chiếc Lamborghini Huracan đã vượt đèn đỏ tại một khúc rẽ và việc vi phạm này đã bị một cảnh sát đang tuần tra khu vực bằng xe đạp phát hiện. Ngay lập tức, viên cảnh sát mẫn cán này liền phóng xe đạp đuổi theo chiếc Lamborghini Huracan vi phạm và đã nhanh chóng đuổi được siêu xe này khi nó chưa kịp tăng tốc.
Sự việc tiếp theo có thể còn làm cho nhiều người ngạc nhiên hơn khi viên cảnh sát ôn tồn giải thích hành vi vi phạm của người lái xe, thậm chí còn quỳ một chân xuống để nói chuyện do chiếc Lamborghini Huracan có gầm và chỗ ngồi lái xe rất thấp. Về một khía cạnh nào đó, điều này chứng tỏ sự tôn trọng và lịch thiệp của người Nhật Bản.
Đã không xảy ra việc cãi vã nghiêm trọng nào giữa lái xe Lamborghini Huracan và viên cảnh sát Nhật Bản. Rốt cuộc cả hai bên đường ai nấy đi, nhưng chắc chắn người lái xe đã được viên cảnh sát đưa cho một vé phạt để nhớ đừng vi phạm luật giao thông.
Cảnh sát ở Nhật Bản không đến nỗi… thiếu tiền để phải đi tuần tra bằng xe đạp. Có một số lý do khiến xe đạp là một trong những phương tiện đi lại của lực lượng cảnh sát (bên cạnh mô tô, xe hơi và trực thăng). Tỷ lệ tội phạm hình sự ở Nhật khá thấp, phần lớn thời gian không cần đến xe cảnh sát truy bắt. Một vấn đề khác là ở Nhật, việc sử dụng kinh phí cho cơ quan nhà nước bị hạn chế. Chính phủ Nhật nếu sử dụng tiền thuế đều phải liệt kê rõ các khoản chi trên website chính phủ, thậm chí nếu chi tiêu món lớn thì còn phải công khai trên truyền hình để người dân được biết. Ngoài ra việc đi xe đạp còn là một biện pháp bảo vệ môi trường, mặc dù lượng cảnh sát đi xe đạp dĩ nhiên chẳng thấm vào đâu so với quốc gia được coi là thị trường xe hơi lớn thứ ba thế giới này.