2016-05-18 09:45:32
{"tin-top":"Tin Top","v-league":"V-League","viet-nam":"Vi\u1ec7t Nam"}
{"an-nguyen":"an nguy\u00ean","cdv":"C\u0110V","co-dong-vien":"C\u1ed5 \u0111\u1ed9ng vi\u00ean","slna":"SLNA","song-lam-nghe-an":"S\u00f4ng Lam Ngh\u1ec7 An"}

Góc SLNA: Giận thì giận, mà thương thì thương

Sau 10 vòng đấu, cái tên SLNA được nhắc đến khá nhiều không phải bởi những chiến thắng ấn tượng mà bởi sự cuồng nhiệt của lực lượng cổ động viên, bởi phong độ khá bết bát tới thời điểm hiện tại và bởi trận đấu bị xử ép trắng trợn do trọng tài tại vòng 9 V-League cướp đi của họ một chiến thắng.

Góc SLNA: Giận thì giận, mà thương thì thương
SLNA khởi đầu bết bát hồi đầu mùa giải. Ảnh: Internet.

[dropcap]T[/dropcap]rước đây khi bước vào mùa giải mới, SLNA từng quen mặt trong lựa chọn ứng cử viên vô địch. Nhưng điều này đã không còn được đề cập trong khoản 2, 3 mùa giải gần nhất. Dù rằng thực tế, SLNA vẫn luôn được đánh giá là một đội bóng có thực lực tại sân chơi quốc nội. Nhưng sau khi V-League 2016 trôi qua được 10 vòng, mọi chuyện có vẻ đã rẽ sang một hướng khác đi rất nhiều.

SLNA hụt chân ngay từ những bước đầu mùa giải và thầy trò Ngô Quang Trường có một trong những sự khởi đầu tồi tệ trong lịch sử CLB tại V-League, điều này nằm ngoài dự đoán của nhiều người. 10 vòng đấu trôi qua, SLNA chỉ giành được 2 chiến thắng và hòa tới 5 trận, họ xếp tận vị trí thứ 12, tức là nằm trong ngưỡng của cuộc đua trụ hạng. Mục tiêu Top 5 được đặt ra đầu mùa đang bị đặt dấu hỏi lớn, mặc dù còn rất sớm để khẳng định điều này.

SLNA đáng giận, sự đầu tư vào bóng đá của BLĐ đội bóng này vẫn chỉ theo những lối mòn được thực hiện cả chục năm trước đó. Dẫu biết tiềm lực là có hạn, nhưng cần phải nhìn nhận thực tế kể từ thời điểm lứa cầu thủ Quế Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Nguyên Mạnh thành danh đến nay thì lò đào tạo trẻ của họ đã chẳng giới thiệu được gương mặt nào thực sự sáng giá. Đặc biệt đầu mùa bóng 2016, họ phải chia tay với nhiều trụ cột vì hết hạn hợp đồng và không có khả năng tài chính cũng như đủ tham vọng giữ lại. Trong đó cái tên nổi bật là Hoàng Thịnh, cầu thủ 19 tuổi đã lên đội 1 SLNA, và ở tuổi 24 thì ra đi để tìm kiếm khát khao vô địch trong đội bóng đồng hương Thanh Hóa. Là người hâm mộ, bất cứ ai cũng sẽ đòi hỏi chiến thắng, đòi hỏi mục tiêu cao hơn rồi lại đành tặc lưỡi cho qua bởi họ hiểu rằng với tiềm lực hiện tại, Sông Lam khó lòng làm được điều gì to tát.

Góc SLNA: Giận thì giận, mà thương thì thương
Đến cả ‘đứa con’ trưởng thành từ xứ Nghệ như Hoàng Thịnh cũng dứt áo ra đi. Ảnh: Internet.

Dù biết thực tế và tham vọng luôn có một khoảng cách rất lớn, nhưng nếu không mạnh dạn thay đổi, mạnh dạn đầu tư thì cái duy nhất chúng ta nhận được chỉ là kéo dài khoảng cách đó lên. Bởi chính CEO của người khổng lồ di động Nokia một thời đã chua chát thừa nhận: “Chúng tôi chẳng làm gì sai, nhưng chúng tôi vẫn thất bại.”

Nhưng trong ví giặm Nghệ Tĩnh có câu này: “Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây, sông Lam hết nước thì đó với đây mới hết tình,” chắc bởi câu hát đã gieo trong lòng biết bao người dân nơi đây nên dù có sóng gió thế nào, người hâm mộ vẫn thương SLNA. Dù thắng hay thua, để hết lứa cầu thủ này đi đến lứa cầu thủ khác thì “tình” giữa người hâm mộ Sông Lam Nghệ An và đội bóng của họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Trong một mùa giải với muôn vàn khó khăn bủa vây, việc cổ động viên SLNA nhuộm vàng sân đối thủ được truyền đi liên tục qua các vòng đấu. Rồi trước những quyết định sai lầm từ trọng tài trong trận derby miền Trung với Thanh Hóa, người hâm mộ bóng đá lại đồng cảm và đứng hoàn toàn về phía SLNA, cho dù trong những phút nóng giận, HLV của họ đã hành xử không hoàn toàn chuyên nghiệp. Hay cuối tuần trước, CĐV của SLNA đã đồng loạt đưa lên số 45 để cổ vũ Trần Anh Khoa – cầu thủ đang dưỡng thương sau pha va chạm với Quế Ngọc Hải, một vụ việc đã gây lùm xùm suốt mùa giải trước, tạo nên một hình ảnh đẹp nhất vòng 10.

Góc SLNA: Giận thì giận, mà thương thì thương
Dù có thế nào thì NHM SLNA vẫn luôn dành tình yêu cháy bỏng cho đội bóng. Ảnh: Internet.

Đó là thứ tình cảm gắn bó rất thật trong bóng đá hiện đại. Và thương là bởi bóng đá đã ăn vào máu thịt những con người xứ Nghệ. Cũng bởi trong cảnh giật gấu vá vai để không trở nên yếu đuối, SLNA dù thế nào đi chăng nữa, cũng đã cố gắng đá hết mình vì người hâm mộ, và ít nhiều còn giữ được vị trí trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Đã từ rất lâu, kể từ thời lên hạng A1 cùng HLV Nguyễn Thành Vinh, chưa một lần SLNA phải xuống hạng. 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, nếu không chen top đầu thì họ cũng quen mặt ở vị trí nào đó giữa BXH. Nhưng mùa giải này, lo lắng đã thực sự ập về, bởi đội bóng của Ngô Quang Trường chưa cho thấy nhiều niềm tin đủ mạnh. Khó khăn còn rất nhiều và kết quả thì lại chẳng thể đoán trước. Nhưng chỉ có một điều chắc chắn rằng câu ví giặm giận thương vẫn sẽ được cất lên mỗi lần SLNA chiến đấu.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

An Nguyên

Bài viết mới nhất

Emerson Royal chơi tệ hại trước Liverpool

Liverpool bước vào trận đấu Tottenham Hotspur với quyết tâm giành trọn vẹn ba điểm. The Kop cần chiến thắng thuyết phục để vực...

CHÍNH THỨC! Man Utd toang nặng

Cụ thể, Man Utd thông báo: "Harry Maguire dính chấn thương cơ và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần." Đây là đòn giáng...

Cách để thịt không bị dính vào túi khi bảo quản trong tủ lạnh, lúc nào cũng có thực phẩm tươi ngon chế biến

Với cách này, bạn có thể thoải mái bảo quản thịt trong tủ lạnh mà không cần lo thực phẩm dính vào túi.Khi đi...

Chelsea thăng hoa, vượt mặt Man Utd

 Thầy trò Mauricio Pochettino thắng hủy diệt West Ham 5-0 ở vòng 36, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 Ngoại hạng Anh.  Sau...

Đầu bếp nhà hàng tiết lộ lý do không nên ướp thịt bò với muối

Nhiều người có thói quen ướp thịt bò với một chút muối, tuy nhiên theo các đầu bếp đây không phải là cách đúng...