2016-12-19 10:07:36
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzEyL3hhdS1oby12YS1uaHVjLW5oYS1hcnNlbmFsLWtob25nLXh1bmctZGFuZy1kdWEtdm8tZGljaC0xMDA1NTcuanBn.webp
Array

Xấu hổ và nhục nhã, Arsenal không xứng đáng đua vô địch

Những cổ động viên Arsenal có mặt trên Etihad hẳn đã vô cùng sung sướng sau khi 45 phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu giữa Manchester City – Arsenal kết thúc. Thầy trò Arsene Wenger thể hiện một màn trình diễn xuất sắc, với một bàn thắng tuyệt hảo và thế trận vượt trội so với đối phương.

“Wengerball” – “thứ bóng đá của Wenger” là thứ nhiều cổ động viên Arsenal đã nói đến trước trận. Họ đặt niềm tin vào đó, và coi nó là vũ khí để “Arsenal có thể hạ bất kỳ ai”, Theo Walcott trả lời phỏng vấn tuần trước, khi Arsenal vẫn còn bất bại tại Ngoại hạng Anh. 45 phút đầu tại Etihad đêm qua chứng kiến sự vượt trội của Arsenal. Họ chơi thanh thoát hơn, có bàn thắng nhờ công của Theo Walcott, sau một loạt các pha phối hợp tốc độ cao và vô cùng mạch lạc.

Nhưng vì đó là Arsenal, vì Arsene Wenger đang ngồi trên băng ghế chỉ đạo, nên Gunners không xứng đáng tiếp tục nằm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh năm nay. Sau 45 phút đầu xuất sắc, là 45 phút tệ hại không tưởng. Petr Cech xứng đáng bị phê bình vì cú phát bóng cẩu thả, nhưng hàng phòng ngự và tiền vệ Arsenal đã làm gì trong tình huống đó, để Leroy Sane thoát xuống dễ dàng.

Hãy khoan chỉ trích trọng tài (trong cả hai tình huống), Arsenal đang có bàn thắng dẫn trước, có nhiều lợi thế nhưng lại chơi ngờ nghệch và phòng ngự ngây thơ, giống như những gì họ đã làm trong nhiều năm qua.

Trước trận đấu, cây viết Amy Lawrence của The Guardian có một thống kê đáng chú ý: Kể từ chiến thắng trước Manchester City vào tháng 1/2015 tại Ngoại hạng Anh, Arsenal chưa bao giờ thắng nổi bất cứ đội bóng nào lớn tại Ngoại hạng Anh trên sân khách. Tính trong top 6 gồm Tottenham Hotspur, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City. Dĩ nhiên là không tính Leicester City, đội họ đã thắng tại King Power mùa trước.


Đó là một thống kê đáng chú ý. Cho dù đã có một đội hình “trưởng thành và chín nhất” trong 10 năm qua, mọi chuyện với Arsenal vẫn vậy. Khởi đầu tốt, ghi bàn trước và thua ngược. Arsenal có thói quen chơi tệ trên sân khách, hay đó chỉ là hệ quả của những toan tính chiến thuât tệ hại từ Arsene Wenger? Arsenal suýt thua trước Manchester United, thua ngược Everton, và bây giờ, là Manchester City. Tất cả đều trên sân khách.

Những cổ động viên Arsenal tinh ý có thể nhận thấy rằng, đêm qua Alexis Sanchez vô cùng giận dữ với các đồng đội. Ngay từ hiệp 1, khi chân sút người Chile giúp đội khách mở điểm bằng một tình huống di chuyển cực thông minh, anh đã không hài lòng về sự uể oải và hời hợt của phần còn lại.

Sang hiệp 2, khi Man City tăng tốc, Arsenal hiện nguyên hình là một tập thể rệu rã, yếu đuối và vô tổ chức. Vai trò của Arsene Wenger dĩ nhiên là đáng nói nhất, trong bối cảnh trên sân Arsenal không có nổi một thủ lĩnh nào. Arsenal rõ ràng không xứng đáng đua vô địch, sau thất bại đáng xấu hổ và nhục nhã này.

Video trận thua của Arsenal trước Man City đêm qua:

Bài viết mới nhất

Lấy trộm 16,5 tỷ đồng từ mẹ già bị bệnh tim, nằm một chỗ, cô gái nhận bản án thế nào mà gây tranh...

Lợi dụng sức khỏe của mẹ suy giảm, cô con gái đã bí mật rút tiền của mẹ từ năm 2017 mà không được bà đồng ý. Cuối cùng, tòa án cũng đã đưa ra phán quyết dành cho cô.

Tuyển thủ Malaysia nguy cơ giải nghệ vì bị tạt axit, Indonesia nổi điên vị trọng tài Thái Lan dự Olympic

Tuyển thủ Faisal Halim có nguy cơ giải nghệ sau vụ tạt axit Như chúng tôi đã đưa tin, tuyển thủ Malaysia, Faisal Halim đã bị một...

Bà xã TiTi (HKT) xác nhận mang thai con đầu lòng sau đám cưới, nhập hội “săn rồng” thành công

Bà xã TiTi (HKT) - DJ Nhung Babie vừa bất ngờ báo tin mang thai con đầu lòng sau 2 tuần đám cưới, xác nhận gia nhập hội mẹ bầu của showbiz Việt.

Xác nhận! Real nhắm “Valverde mới”, mức phí khủng

Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Real Madrid hiện đang rất quan tâm đến Franco Mastantuono, đang rất quan tâm đến Franco Mastantuono, một cầu thủ...

NÓNG! Thiago Silva xem như rời Chelsea

Thiago Silva đã có những thành công vang dội trong màu áo Chelsea. Tuy nhiên, ở độ tuổi 39, anh rõ ràng không còn phù hợp...