2018-07-17 08:30:36
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L3RxLTAzLTEwMzIuanBn.webp
Array

World Cup 2018 và sự mất tích của những tấm băng thủ quân

Tấm băng đội trưởng không chỉ mang trong nó một ý nghĩa thiêng liêng, mà còn có lịch sử rất lâu đời. Theo tư liệu ghi lại, những đội trưởng đầu tiên trong lịch sử bóng đá đã xuất hiện từ năm 1872.

Trải qua 146 năm tồn tại, lịch sử túc cầu giáo đã chứng kiến không biết bao nhiêu dấu ấn vĩ đại được những cầu thủ đeo băng đội trưởng để lại trên sân cỏ.

146 năm lịch sử của những thủ quân vĩ đại

“Hoàng đế” Franz Beckenbauer lèo lái “Cỗ xe tăng Đức” đánh bại bóng đá tổng lực của người Hà Lan, đưa Đức lên ngôi ở cả Euro 1972 và World Cup 1974. Nhờ 2 chiến công vĩ đại này, Franz Beckenbauer từng được FIFA bầu chọn là người đội trưởng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá.

Năm 1966, Sir Alf Ramsey trao tấm băng đội trưởng cho huyền thoại Bobby Moore và cho đến tận ngày hôm nay, đây vẫn là một trong những quyết định sáng suốt nhất cuộc đời Sir Alf Ramsey.


World Cup 2018 và sự mất tích của những tấm băng thủ quân - Bóng Đá

 Thủ quân Beckenbauer dẫn dắt đội tuyển Đức đi đến ngôi vương ở World Cup 1974.

Dưới sự lãnh đạo của Bobby Moore, đội tuyển Anh đã tiến thẳng lên ngai vàng World Cup 1966. Vinh quang đầu tiên và cũng là duy nhất của “Tam sư” cho đến hôm nay có dấu ấn cực kỳ rõ nét của tấm băng thủ quân.

20 năm sau, tại World Cup 1986, thế giới lại được dịp chiêm ngưỡng một thủ quân vĩ đại mang vinh quang về cho tổ quốc. Đó là Diego Maradona. “Cậu bé vàng” đã một tay kéo đội tuyển Argentina lên ngai vàng World Cup.

Và nếu cần một ví dụ liên hệ trực tiếp cho những gì vừa trải qua, chúng ta cùng nói về đội tuyển Pháp của năm 1998. Năm đó, Didier Deschamps cho dù không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội tuyển gồm toàn những siêu sao như Zinedine Zidane, Thiery Henry, Robert Pires… nhưng ông là người có tố chất thủ lĩnh đậm đà nhất.

Didier Deschamps không chói sáng như Zidane trong chiến thắng của tuyển Pháp năm đó, nhưng nhiều khả năng chiến thắng đó sẽ không tới nếu Pháp vắng ông.

Đâu rồi những tấm băng thủ quân?

Giống như một sự mỉa mai, trong đêm Pháp đăng quang chức vô địch World Cup 2018, cầu thủ đeo băng đội trưởng đội tuyển Pháp – thủ thành Hugo Lloris – đã mắc một sai lầm không thể nghiệp dư hơn.

Cho dù tình huống đó không giúp Croatia thay đổi được cục diện trận đấu, nhưng trò hề của Lloris lẽ ra không nên xuất hiện trên một sân khấu lớn như chung kết World Cup và càng không nên xuất hiện khi anh đeo tấm băng thủ quân trên tay.

World Cup 2018 và sự mất tích của những tấm băng thủ quân - Bóng Đá

 Đội trưởng của Pháp Hugo Lloris mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận chung kết World Cup 2018.

Là một thủ quân, lẽ ra Lloris phải là người điềm tĩnh nhất, đĩnh đạc nhất và quan trọng là ít mắc sai lầm nhất. Anh phải là mỏ neo khi Pháp gặp sóng giữ, là người đứng ra dàn xếp khi các tuyển thủ có nhu cầu trao đổi với trọng tài. Nhưng Lloris lại mắc sai lầm vì thái độ hời hợt của mình.

Nhìn rộng ra cả World Cup, ngày hội bóng đá năm nay diễn ra như một sự phủ định nghiệt ngã dành cho những thủ quân vĩ đại trong quá khứ. Lionel Messi đeo băng đội trưởng Argentina, nhưng anh lại là một trong những người chơi ủ rũ nhất ở vòng đấu bảng.

Messi cần những đồng đội giỏi. Điều đó đúng. Nhưng tấm băng thủ quân trên tay buộc anh phải hy sinh nhiều hơn thế.

Harry Kane cũng là một sự hổ thẹn khi so sánh với Bobby Moore năm nào. Trong trận tranh hạng 3 với Bỉ, Kane là một trong những cầu thủ đá uể oải nhất. Anh bỏ lỡ cơ hội, gần như tàng hình trong cả trận đấu.

Không thể phủ nhận Kane đã hy sinh nhiều hơn tại đội tuyển Anh so với vai trò của anh ở Tottenham. Nhưng như thế là chưa đủ. Công bằng mà nói, Kane không có tố chất của một thủ quân, hay cao hơn là thủ lĩnh.

World Cup 2018 và sự mất tích của những tấm băng thủ quân - Bóng Đá

 Harry Kane chưa xứng đáng làm thủ quân.

Sự thiếu vắng tiếng nói của những thủ quân đúng nghĩa cũng khiến World Cup trở nên xấu xí hơn. Năm xưa, mỗi khi một đội tuyển nảy ra tranh cãi với trọng tài, cầu thủ đeo băng đội trưởng thường chủ động đứng ra thảo luận với trọng tài chính.

Một hình ảnh văn minh, thể hiện tinh thần tôn trọng ông vua áo đen và cũng giúp đội tuyển đó được tôn trọng. Giờ đây, cứ mỗi khi tranh cãi nổ ra là các cầu thủ lập tức vây kín lấy trọng tài quát tháo rất phản cảm. Nếu có một thủ quân đúng nghĩa, tình trạng này đã không xảy ra.

Dấu ấn còn lại duy nhất về một thủ quân đích thực tại World Cup lần này có lẽ chỉ còn là Luka Modric mà thôi. Chàng trai nhỏ bé, từng chăn cừu giữa một bầy sói, đã thực sự cho thế giới chiêm ngưỡng thế nào là một thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần của một đội tuyển.

Phải chăng vì lý do đó mà cho dù Croatia không vô địch World Cup 2018, họ vẫn là nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ?

Bài viết mới nhất

Barcelona đồng ý mua sao Girona

Pau Victor trải qua mùa giải trước dưới dạng cho mượn ở Sabadell và mùa này, anh chuyển đến Barca theo một bản hợp...

Tottenham coi như toang

Thầy trò Ange Postecoglou có màn trình diễn nhạt nhòa. Theo đó, họ để thua 0-2 trước Chelsea ở trận đá bù vòng 26 Premier...

Pochettino: “Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc”

Trước khi bước vào cuộc đụng độ tại Stamford Bridge, Chelsea không có phong độ tốt. Trong khi đó, Tottenham được đánh giá cao...

Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng

Theo báo cáo từ tờ báo tiếng Tây Ban Nha, Diario De Sevilla; hai ông lớn Barcelona và Atletico Madrid đều quan tâm đến Johnny...

Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala

Wirtz ghi bàn mở tỷ số vào đêm trước sinh nhật lần thứ 21 của anh, góp công giúp đoàn quân của Xabi Alonso...