Hai huấn luyện viên từng có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, kể từ Jose Mourinho đến Anh lần đầu tiên để dẫn dắt Chelsea vào năm 2004. Mọi chuyện bùng phát mạnh hơn trong nhiệm kỳ thứ hai của ‘Người đặc biệt’ tại Chelsea, đỉnh điểm là lần họ xô xát ở sân Stamford Bridge tháng 10 năm 2014.
Mourinho cũng thường xuyên chỉ trích Wenger trên báo chí, từng gọi HLV người Pháp là “kẻ thất bại đặc biệt”. Tuy nhiên trong bài phỏng vấn mới nhất, Wenger muốn làm lành với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
“Tôi luôn cởi mở mọi thứ trong cuộc sống của mình, vì hòa bình,” Wenger trả lời phỏng vấn báo chí, trước thềm trận đấu giữa hai đội tại Emirates vào ngày mai (07/05). “Tôi không muốn là một huấn luyện viên luôn lao đầu vào các cuộc chiến. Tôi muốn đội bóng của tôi chiến đấu và thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời chủ Nhật.”
Thực tế thì mối quan hệ của cả hai cũng đã “ấm dần” lên kể từ khi Mourinho đến Manchester United. Cả hai đã bắt tay nhau trong lần gặp gần nhất. “Chúng tôi tập trung vào màn trình diễn của chúng tôi, tôi không quan tâm Manchester United sẽ làm gì, họ là một đội bóng có chất lượng,” Wenger kết luận.