2018-07-17 08:38:01
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L2pvcmdpbmhvLWZjLWNoZWxzZWFfMXZjcGM2c3g4a3c1azFia2tzdHQ5NmF3cHEtMDg0NC0xMDAweDU1MC5wbmc=.webp
Array

Vụ Jorginho “lật kèo” Man City để lại nhiều hơn một câu hỏi

Người hâm mộ Manchester City đã luôn trong trạng thái chờ đợi suốt một tháng qua.

Tin đồn Jorginho sẽ chuyển đến sân Etihad đã lan rộng khắp các mặt báo trong vài tuần vừa rồi nhưng cuối cùng, anh lại chọn khoác lên mình một màu áo xanh khác – màu áo xanh của Chelsea. Nhiều người tin rằng chính sự xuất hiện của Maurizio Sarri – ông thầy yêu dấu của của tiền vệ người Ý ở Stamford Bridge đã khiến mọi chuyện diễn biến bất ngờ như vậy.

Vụ Jorginho

 Jorginho rạng rỡ bên tấm áo đấu của Chelsea dù rằng trước đó, nhiều người tin rằng anh gần như đã là người của Man xanh.

Đó là một cú sốc lớn cho những người yêu mến nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh mùa vừa rồi.

Chủ tịch Napoli – ông Aurelio De Laurentiis được cho là người đã gián tiếp tạo nên vụ “lật kèo” lịch sử này khi trước đó, mặc dù đã chấp nhận mức phí chuyển nhượng mà Man xanh đưa ra nhưng do “Chelsea chấp nhận trả giá cao hơn kèm theo một mức đãi ngộ hậu hĩnh hơn“, Napoli đã quyết định chuyển hướng sang The Blues.

Vụ Jorginho

 Chủ tịch Napoli đã có một pha “lật kèo” ngoạn mục trước Man City.

Dù vậy, bất kể lời giải thích được vị chủ tịch này đưa ra như thế nào, có thể hiểu rằng Man City cũng sẽ không còn quan tâm gì mấy đến thương vụ này nữa. 


Họ có quyền tức giận vì bị “huỷ kèo” phút chót, nhưng điều đó là tốt để bảo vệ nguyên tắc chuyển nhượng mới của câu lạc bộ. Thời gian gần đây, nửa xanh thành Manchester đã tỏ ra sành sõi hơn trên thị trường chuyển nhượng và vì thế, chuyện họ quyết bỏ ra một số tiền thật lớn để đem về một cầu thủ có giá trị thấp hơn gần như là không xảy ra.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc câu lạc bộ sẵn sàng kết hợp những cầu thủ có sẵn dưới trướng của Pep Guardiola, kèm thêm một khoản chi phí xác định nào đó và chấp nhận bỏ qua việc chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu nếu bị hét giá quá cao.

Vụ Jorginho

 Man City từng chấp nhận bỏ qua Fred vì vấn đề tương tự – giá quá cao và giờ, anh chàng đã là người của Manchester United!

Dĩ nhiên, điều gì cũng có hai mặt và chính sách này, cũng có ưu điểm và nhược điểm của riêng mình. Hãy nhìn vào đội hình của Manchester City hiện tại. 

Họ đã để Yaya Toure rời đội sau khi mùa giải kết thúc. Đó là một quyết định sáng suốt và hợp lý khi mà tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã không còn ở phong độ cao nhất để có thể cống hiến đều đặn cho đội bóng như ngày xưa. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Man City mất đi một tấm khiên bảo vệ cực tốt.

Một cầu thủ khác, vẫn còn suất trong đội hình nhưng lại khiến nhiều cổ động viên lo lắng cho anh – Fernandinho. Cầu thủ người Brazil đã trải qua một kỳ World Cup cực kỳ tồi tệ trên đất Nga vừa rội – cộng với sự lão hoá đang ngày càng bộc lộ rõ nét ở nơi anh, “gã trọc phú thành Man” hoàn toàn có quyền lo lắng việc họ sẽ bị đối thủ nhắm hết cỡ vào điểm yếu chí tử này như thế nào ở mùa giải tới.

Vụ Jorginho

 Fernandinho đã không còn đủ an toàn đối với hàng thủ của Man City nữa?

Trong khi đó, trên mặt trận chuyển nhượng, đội chủ sân Etihad đã chấp nhận bỏ qua một Fred đầy tiềm năng hồi tháng 1 trước khi để lỡ nốt Jorginho vào tay Chelsea.

Mario Lemina (Southampton) và Mateo Kovacic (Real Madrid) đã được xác định từ rất lâu như một phương án dự phòng cho thương vụ Jorginho – dù rằng rõ ràng họ không hề phù hợp hay nói cách khác là không thể trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình Man xanh như những gì tiền vệ của Napoli có thể làm được.

Cho đến giờ phút này, Man City vẫn chưa có động thái nào mới cho thấy họ đang đuổi theo một mục tiêu nào khác.

Kyle Walker, Danilo và Riyad Mahrez – bản hợp đồng mới ký – có thể chứng minh đội bóng của họ sẽ không bị gục ngã quá nhanh chỉ bởi một cú đấm trên thị trường chuyển nhượng. Đó cũng có thể là một lời giải thích hợp lý bởi lẽ số tiền mà Pep Guardiola từng bỏ ra để đầu tư vào đội hình hiện tại của City là không hề nhỏ.

Vụ Jorginho

 Mahrez – tân binh mới cập bến của Man City sau rất nhiều lần “kỳ kèo” phí chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ.

Vậy nhưng, khi đã xác định cần mua một cầu thủ có vai trò tiền vệ chủ chốt trong đội hình (Jorginho) và đánh mất anh này, sự thật chỉ ra rằng Man City chắc chắn sẽ phải hoạt động nhiều hơn trên thị trường chuyển nhượng trong 3 tuần rưỡi cuối cùng này để tìm ra một cái tên thay thế xứng đáng, và phù hợp với chính sách của câu lạc bộ hơn.

Bài viết mới nhất

Tổ tiên rặn kỹ: “Giàu cũng không xây nhà to, rẻ cũng không mua đất ven sông”, ngày nay thì sao?

Theo lời dạy của người xưa việc xây nhà to, mua đất ven sông làm nhà cẩn thận sẽ có những tai họa ập...

Enrique chỉ ra mục tiêu tối thượng cho PSG

Rạng sáng nay, PSG đã kết thúc chiến dịch Ligue 1 2023/24 thành công khi có thắng lợi dễ dàng trước đội bóng xếp...

Nỗi thất vọng đầu tiên của HLV Kim Sang-sik

Sau khi ký hợp đồng chính thức dẫn dắt các ĐT Việt Nam, trong thời gian qua, HLV Kim Sang-sik đã vô cùng tích...

Man City vô địch, 4 cầu thủ không được nhận huy chương

Thầy trò Pep Guardiola hơn Arsenal 2 điểm, qua đó trở thành đội đầu tiên trong lịch sử vô địch Ngoại hạng Anh 4...

Pochettino hé lộ kế hoạch chuyển nhượng của Chelsea

Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 trước Bournemouth trong trận đấu cuối cùng của mùa giải tại Premier League nhờ các bàn thắng của...