Foster có khoảng 5 năm khoác áo Man United giai đoạn 2005-2010 tuy nhiên thủ môn người Anh dành 2 năm đầu thi đấu cho Watford theo dạng cho mượn.
Sau khi trở lại Quỷ Đỏ, Foster đóng vai trò là sự lựa chọn thứ 2 hoặc 3 của HLV Sir Alex Ferguson trong khung gỗ. Mặc dù có ít cơ hội ra sân nhưng với cựu danh thủ 41 tuổi, mỗi lần được xuất phát trong đội hình Man United lại trở thành gánh nặng.
“Tôi vẫn nhớ cảm giác đó, tôi rất sợ. Tôi luôn bước vào trận đấu với tâm thế cố gắng không mắc bất kỳ sai lầm cá nhân nào bởi cả thế giới dường như đang chống lại tôi và Man United”, Foster nói trên sóng Fozcast podcast. “Tất cả mọi người đều muốn tôi mắc sai lầm, ngay cả giới truyền thông”.
Ngoài ra, cựu sao Watford còn khẳng định Quỷ Đỏ là một trong những CLB khó thích nghi nhất thế giới bởi những áp lực vô hình ngoài sân cỏ.
Sau 5 năm cống hiến tại sân Old Trafford, Foster quyết định gia nhập Birmingham City năm 2010. Suốt sự nghiệp thi đấu, cựu danh thủ người Anh đã khoác áo 11 CLB khác nhau.
Bến đỗ cuối cùng của Foster là CLB Wrexham, sau khi giúp đội chủ sân Racecourse Ground thăng hạng lên League Two, thủ môn sinh năm 1983 đã nói lời giã từ sự nghiệp vào tháng 9/2023.