2023-08-12 13:30:30
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyMy8wOC8xMi90by10aWVuLWRhbi1kby1nYS1raG9uZy1xdWEtc2F1LWNoby1raG9uZy1xdWEtdGFtLXNhdS12YS10YW0tY28tbmdoaWEtbGEtZ2ktMTMzMDIxLmpwZw==.webp
Array

Tổ Tiên dặn dò: ‘Gà không quá sáu, chó không quá tám’, ‘sáu và tám’ có nghĩa là gì?

Gà và chó là vật nuôi quen thuộc trong các gia đình Việt từ xa xưa, nói về 2 loài vật này, có câu: ‘Gà không quá sáu, chó không quá tám’, hãy tìm hiểu ý nghĩa là gì nhé!

Vào thời cổ đại, có một cuốn sách tên là “Dịch Yêu”, là một cuốn sách ghi lại một số điều “yêu quái và những chuyện kỳ lạ” trong thời Tam Quốc và triều đại nhà Tấn thứ hai. “ Dịch Yêu” trong tiêu đề cuốn sách không có nghĩa là yêu quái, mà ám chỉ một số giai thoại khó tưởng tượng.

1

Người xưa tin rằng  sự xuất hiện của “quái vật” thì có nghĩa là thế giới sẽ hỗn loạn.

Trong truyện “Dịch Yêu” có kể rằng một người đàn ông thời cổ đại có một gia đình rất giàu có, ông rất thích chó, vì vậy ông đã nuôi một con chó trắng, và ông và nó không thể tách rời nhau.

Một ngày nọ, ông lão đột ngột qua đời, các con ông phải chôn cất trên núi. Nhưng kỳ lạ là con chó trắng của ông già cũng biến mất.


Mọi người đồn đoán con chó trắng có quan hệ quá sâu đậm với ông lão, vì biết ông lão đã qua đời nên cũng chủ động ra đi. Tuy nhiên, một năm sau, một điều kỳ lạ đã xảy ra: ông lão bất ngờ được “sống lại”.

Những người trẻ hỏi ông lão chuyện gì đang xảy ra với ánh mắt ngạc nhiên. Ông già tự kể rằng không lâu sau khi ông mất, một đạo sĩ nổi tiếng đi ngang qua lăng mộ của ông và làm phép để cứu ông, vì vậy ông đã theo đạo sĩ đi nhiều nơi trước khi trở về nhà.

Mọi người tỏ ra tin tưởng lời ông lão, rồi ông lão sống lại cuộc đời như xưa, nhưng con chó trắng thì đã một đi không trở lại.

2

Đến hôm sinh nhật ông cụ, mọi người đều đến chúc mừng ông nên ông cụ đã uống hơi nhiều trong lúc vui vẻ, sau đó sớm rời tiệc và nằm trên ghế xích đu. Một lúc sau, người ta thấy ông lão biến thành con chó trắng.

Lần này, mọi người sửng sốt, một con chó trắng biến thành tinh linh! Thế là mọi người lợi dụng lúc con chó trắng say rượu, trói nó lại rồi thiêu chết.

Thời xưa khi khoa học chưa phát triển, mọi người đều tin chắc câu chuyện này, vì vậy ai cũng tin rằng không nên cho một số động vật nuôi trong nhà quá lâu.

Bởi nếu tiếp xúc với con người quá lâu, việc chúng sinh ra chút “tính người”, thậm chí làm một số việc gây nguy hiểm cho con người là điều khó tránh khỏi.

6

Tất nhiên, câu nói cổ xưa này hiển nhiên không ai tin vào ngày nay. Vì vật nuôi đã thực sự nuôi thành tinh rồi thì còn ai dám nuôi vật nuôi nữa? Phải chăng sau khi biến chúng thành bản thể, chúng sẽ thay thế mạng sống của chính con người?

Tuy nhiên, nói như vậy, câu nói này có thể được giải thích theo quan điểm khoa học: vì tuổi thọ trung bình của gà và chó là khoảng 10 năm, do đó, có câu: “Gà không quá sáu, chó không quá tám” là kinh nghiệm của tổ tiên.

Chúng ta có thể hiểu: vạn vật trên đời, bất luận là loại nào, đều không thể tách rời quy luật sinh tồn của nó, và không ai có thể vi phạm luật này , sự ra đời của câu nói này, đó cũng là kinh nghiệm được ông cha ta đúc kết lại!

Bài viết mới nhất

Lý do Kane bị rút ra sớm trận Bayern thua Real

Bayern Munich đang trên đà thiết lập một trận chung kết toàn Đức sau khi Alphonso Davies đưa đội khách vượt lên dẫn trước...

Sự thật rùng mình về cây nhân sâm hình trẻ sơ sinh trong Tây Du Ký

Cây nhân sâm hình dạng đứa trẻ giúp trường sinh bất lão khiến Tôn Ngộ Không giận dữ quật đổ hóa ra chứa bí mật động trời phía sau.

Phụ nữ đến độ tuổi này rất dễ ngoại tình, chồng nên để ý để giữ hạnh phúc gia đình

Đến độ tuổi này, đa phần phụ nữ không còn bận bịu gia đình, con cái. Họ dễ vướng vào chuyện ngoại tình.Trong quá...

Saka bị chỉ trích làm quá vấn đề

Bukayo Saka thường xuyên bị đối xử thô bạo trên sân. Cầu thủ chạy cánh người Anh trở thành một trong những cầu thủ bị nhắm...

Người đang trên ”đà giàu có” sẽ có 3 đặc điểm này, nếu bạn cũng có thì cực kỳ may mắn

Có nhiều người thích giàu, nhưng lúc hỏi về những dự định, kế hoạch thì lại chẳng biết, hay có những người biết thì...