Tám mươi phút trên sân đã trôi qua, Shaun Maloney chuyền bóng trở lại cho Andrea Ranocchia. Cú sút của hậu vệ người Italia thật lúng túng và thiếu cả sức mạnh và độ chính xác.
John Stones đang đứng trước Claudio Bravo nhưng không có lý do gì để thủ môn của Man City không ngăn cản cú dứt điểm này. Thay vào đó, quả bóng lọt vào dưới cánh tay trái anh bay vào lưới. Sân Etihad im lặng.
Đó là cú sút đầu tiên trúng khung thành của Hull trong trận đấu và họ đã ghi bàn. Đây không phải là một thống kê hoàn toàn bất thường nếu xem xét những kết quả theo dõi về Bravo ở bóng đá Anh cho đến nay. Đó là bàn thua thứ 7 của Bravo từ 7 cú sút cuối cùng mà thủ môn này phải đối mặt. May mắn cho cầu thủ người Chile là Man City đã có 3 bàn thắng trước khi Ranocchia ghi bàn, bằng không sẽ có thêm một cuộc luận tội đối với anh.
Cũng may mắn cho Pep Guardiola, người đã đưa ra quyết định gọi lại Bravo trong trận đầu tiên tại Premier League sau 2 tháng rưỡi.
Thất bại 0-4 trước Everton và hòa 2-2 với Tottenham đã chứng kiến Bravo nhận tất cả 6 bàn thua sau 6 cú sút trúng khung thành phải đối mặt. Tính tổng cộng, anh để lọt lưới 16 bàn từ 24 cú sút.
Việc HLV Pep Guardiola chỉ xếp Bravo bắt chính tại FA Cup đối đầu với Huddersfield và Middlesbrough không phải là điều tất cả mọi người nghĩ đến khi anh ký hợp đồng với Barcelona vào mùa hè năm ngoái với giá 15,4 triệu bảng để thay thế cho thủ môn số một đội tuyển Anh Joe Hart.
Thay vào đó, Caballero đã bắt chính 8 trận ở Premier League cho tới khi mất vị trí của mình trong cuộc đối đầu với Hull, như một cách trả giá cho bàn thua đầu tiên trước Chelsea tại Stamford Bridge vào giữa tuần.
Video Man City 3-1 Hull: